Ở tập 64, Hương chính thức ly dị Công, mối quan hệ giữa cô và cả gia đình của Công hiện tại chỉ còn là người dưng ngược lối. Trong quá trình thủ tục ly hôn đang tiến hành, cô vẫn đối xử tử tế hết mực với bà Linh và Trinh, nhưng luôn bị "đè đầu cưỡi cổ". Giờ đây, khi đã không còn là người một nhà nữa, cô kiên quyết yêu cầu cả mẹ chồng và em chồng phải rời khỏi nhà “coi như là hết tình hết nghĩa”.
Hết tình hết nghĩa, Hương yêu cầu mẹ chồng và em chồng rời khỏi nhà của mình.
Hương chất vấn mẹ chồng về những hành động cạn tình nghĩa của bà từng đối xử với mình.
Bà Linh lo lắng vì phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất, tức giận quát mắng Hương. Nhưng một Hương cam chịu của ngày xưa đã không còn, cô chất vấn ngược lại mẹ chồng về những gì bà đã gây ra cho mình: “Mẹ từng lớn tiếng nhất quyết ép con ly dị để không cản trở con trai mẹ làm giàu, giờ cô ta đá anh ta, mọi người lại muốn quay về sao?”, “con không thể là cái thùng rác, chứa chấp cái thứ mà người ta đã đá đi như vậy”.
Bà Linh câm lặng khi bị con dâu chất vấn.
Clip: Hết tình hết nghĩa, Hương kiên quyết đuổi mẹ chồng và em chồng khỏi nhà.
Đây là cái giá đắt phải trả cho những kẻ bội bạc chính là Công - người đàn ông hèn hạ bỏ vợ để chạy theo đồng tiền, là bà Linh và Trinh - những kẻ thực dụng, trở mặt như trở bàn tay. Đối mặt với cuộc sống không nơi nương tựa, có lẽ cả 3 mẹ con bà Linh sẽ thấm thía rất nhiều bài học “có không giữ mất đừng tìm”.
Về phía Công, anh phải trải qua những ngày vật lộn với công việc nặng nhọc ở công trường và cả những ngày lang thang, đối mặt với đói rét, bệnh tật, mới biết hối hận và trân trọng gia đình của mình. Công giấu Hương đi đón con và cùng trở về nhà chơi với Bi, Bo.
Trước đây, trong thời gian cặp kè cùng cô nhân tình giàu có, Công vẫn thể hiện được bản năng yêu thương con của một người bố như việc đưa các con đi chơi, trở về nhà dự sinh nhật với con, hạnh phúc khi nhận những cuộc gọi từ các con... Cho đến giờ vẫn vậy, lén trở về chơi cùng con, Công dành cho Bi, Bo cái nhìn trìu mến và có phần hối lỗi, nhưng dù còn thương con đến mấy nhưng anh vẫn phải đối diện với nhân quả mà mình đã gây ra.
Clip: Công lén lút trở về nhà của Hương chơi cùng các con.
Hương phát hiện Công đang ở nhà cùng các con, như một chất xúc tác khiến vết thương lòng cũ lại rỉ máu, cô lớn tiếng trách móc Công và đuổi anh ra khỏi nhà trước mặt Bi, Bo, mặc cho các con nheo nhóc đòi ba trở lại.
Công khóc lóc, van xin Hương tha thứ và làm lại từ đầu. Cũng giống như Hương của ngày trước, cô từng năm lần bảy lượt van xin Công đừng ly dị vì các con, nhưng anh ta kiên quyết rời đi. Cùng với con trai, bà Linh liên tục gây sức ép để bắt Hương ký vào đơn ly dị, trải đường cho con trai khai thác "mỏ" từ cô nhân tình để đổi đời. Giờ đây, Hương đã dần quen với cuộc sống vừa làm mẹ vừa làm cha, cô không những dứt khoát đuổi mẹ chồng và em chồng ra khỏi nhà, còn kiên quyết phải rời bỏ người đàn ông bội bạc, tự mình nuôi dạy các con, cho dù Công có mang lý do con nhỏ ra làm cái cớ để Hương suy nghĩ.
Người đau lòng nhất ở đây không phải là các con hay Công mà chính là Hương, khi mọi thứ dần trở về với sự bình ổn thì chồng cũ quay trở lại, làm xáo trộn đời sống tình cảm của ba mẹ con cô. Ngay khi đuổi Công ra khỏi nhà, chính Hương cũng ngồi bệt xuống sàn và ôm đầu khóc.
Clip: Hương đáp trả gay gắt trước lời cầu xin quay lại của chồng cũ.
Tập 65 bộ phim Gạo nếp gạo tẻ sẽ tiếp tục lên sóng tới quý khán giả vào lúc 20h, ngày 11/10 trên kênh HTV2.
Hà Trang