Mặc dù là nữ thí sinh duy nhất trong đoàn dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2015 , nhưng Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1997), học sinh 12 Toán, trường THPT chuyên Hà Tĩnh lại không hề cảm thấy ngại ngùng khi sống tập thể: “Mọi người đều say mê với môn Toán nên quen thân với nhau nhanh lắm ạ. Chỉ vài ngày là nói chuyện với nhau như người trong gia đình, thực ra lúc đầu cũng ngại, nhưng sau 3 tháng cùng nhau ôn luyện thì giờ đây bọn em thân thiết chia sẻ với nhau mọi điều”.
Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olimpic Toán học tại Thái Lan năm 2015
Tin nhanh qua cuộc nói chuyện, Việt Hà cho biết, Toán là cầu nối khiến cho 6 thành viên tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2015 xích lại gần nhau. Chỉ cần có toán học là mọi người lại đam mê, lại cùng nhau tìm hiểu những điều xung quanh nó. Mặc dù vất vả nhưng đây là thời gian Việt Hà cảm thấy thú vị nhất trong cuộc đời mình.
Sinh ra trong một gia đình có 2 anh em và đều có năng khiếu học các môn nghiên cứu Tự nhiên, Việt Hà tự nhận mình có gen di truyền từ bố là kỹ sư xây dựng và được sự định hướng đúng đắn từ người mẹ là giáo viên Toán Trường THCS Hưng Đồng (TP Hà Tĩnh).
Anh trai Hà cũng từng là cựu học sinh chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Y Khoa Hà Nội. “Anh em rất thân thiết, một phần là do anh trai hay chiều chuộng em gái, nhưng phần nữa là do cả 2 đều đam mê các môn Tự nhiên. Có được thành tích như ngày hôm nay là do em có được nền tảng từ hồi bé khi được cả mẹ và anh trai kèm cặp”, Hà cười khi chia sẻ về người anh trai của mình.
Chân dung cô gái xinh đẹp nhất đoàn Việt Nam