Gặp lại cậu bé từng khiến sân khấu Got Talent “dậy sóng”

Gặp lại cậu bé từng khiến sân khấu Got Talent “dậy sóng”

Thứ 5, 27/12/2012 23:55

Sau khi xem chương trình Vietnam’s Got Talentv, dư luận hết sức ngỡ ngàng trước những bước nhảy giống hệt Michael Jackson của một cậu bé 10 tuổi. Không chỉ nhảy đẹp, cậu bé còn là một học sinh ngoan, học giỏi và là "hotboy" của trường, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Ca sĩ nhí đắt show

Khi phần biểu diễn nhảy của cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa (sinh năm 2002, ở Cà Mau) kết thúc, cũng chính là lúc ban giám khảo và khán giả trầm trồ thán phục trước phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của cậu. Đằng sau những lời khen, nhiều người vẫn thắc mắc cậu này học nhảy ở đâu mà chuyên nghiệp thế, ai dạy cho cậu ta?

Nhưng sự thực không có gì phức tạp như vậy, đó là do Đăng Khoa tình cờ xem ca nhạc trên ti vi, đam mê rồi tự học hằng ngày. Sau đó Đăng Khoa được chú ý từ một cuộc thi nhảy được tổ chức với quy mô nhỏ ở Cà Mau. Dần dần cậu trở thành ca sĩ nhí đắt show trong các tiệc cưới, liên hoan sinh nhật ở quanh vùng.

Xã hội - Gặp lại cậu bé từng khiến sân khấu Got Talent “dậy sóng”

Cậu bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa từng khiến khán giả Vietnam’s Got Talentv "phát cuồng" vì điệu nhảy Michael Jackson

Mới học hết lớp hai, Khoa đã háo hức khi xem những điệu nhảy tài ba của cố ca sĩ nổi tiếng thế giới Michael Jackson . Đôi mắt của cậu như bị thôi miên theo từng bước chân của ông. Từ đó cậu bắt đầu đam mê, có ý học theo nhưng thấy trên ti vi biểu diễn nhanh quá, do thời lượng phát sóng ngắn, không có thời gian bắt chước hết được chi tiết từng bước nhảy cụ thể.

Để thỏa chí tò mò, cậu bé lên mạng mày mò tất cả những video clip của ca sĩ quá cố này, bắt chước nhảy theo. Vẫn chưa hài lòng với những clip chắp vá trên mạng, cậu bé bảo mẹ mua hẳn đĩa CD nhảy của cố ca sĩ về nhà tập cho đã. Theo gia đình Đăng Khoa thì mỗi ngày cậu bé tập khoảng một tiếng đồng hồ.

Đến với môn nhảy của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt lần này chỉ là một sự tình cờ của Đăng Khoa. Cậu bé cho biết: "Em không biết gì về cuộc thi này, anh hai em thấy hay hay, nên thử đăng ký cho em đi. Lúc mới lên sân khấu, em cũng hồi hộp và run, nhưng sau đó bình tĩnh lại nhảy như ở nhà mình và không sợ nữa.

Hồi đầu em xem ti vi thấy cái ông này lạ quá, nhảy sao mà hay quá trời. Nhất là lúc em mới bắt đầu xem thì cũng là lúc ông mới mất, đọc báo, nghe đài, ti vi đưa tin về vị ca sĩ tài ba Michael Jackson. Em càng theo dõi các chương trình của ông, càng thấy ông nhảy đẹp. Em bị ông hoàng nhạc rock thôi miên nên quyết tâm học theo. Hồi đầu nhảy theo rất khó, nhưng tập dần dần là quen, mình không bỏ cuộc bất cứ ngày nào nên em thấy cũng nhanh".

Cậu học trò đa tài

Để học nhảy thành công, bé Khoa bật mí rằng chỉ học khi nào mình thích thú, nhất là phải hoàn thành các bài tập cô giáo cho về làm rồi mới học nhảy theo ý mình được. Hồi nhỏ Khoa học dưới Cà Mau, nhưng đến năm lớp 3, cậu được gia đình cho lên thành phố học. Cuộc sống mưu sinh vất vả của cha mẹ đã khiến cậu sớm ý thức được việc học hành nghiêm túc cho cha mẹ vui lòng.

Khoa kể: "Cha em dưới quê làm nghề điện lực, không chuyển lên thành phố được nên một mình mẹ lên buôn bán ở chợ, kiếm thêm tiền chăm sóc cho hai anh em được học hành tử tế. Việc học của em mẹ không phải bận tâm nhiều lắm vì em tự giác học được. Ở dưới quê em không có điều kiện tham gia những cuộc thi nhảy lớn như vậy, khi lên thành phố em được các thầy cô giáo trong trường động viên, nhất là các bạn thì luôn hâm mộ em, gọi em với cái tên thân mật "Michael nhí", nên em vui lắm. Chính vì vậy em rất tự hào. Em cũng biết năm nay là năm cuối cấp nên việc học sẽ quan trọng với em. Sắp tới, thi vòng hai em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Trong tương lai em sẽ tập hát nhiều hơn để bổ sung cho điệu nhảy của mình".

Xã hội - Gặp lại cậu bé từng khiến sân khấu Got Talent “dậy sóng” (Hình 2).

Khoa "sư phụ" (đứng giữa) cùng hai bạn trong nhóm nhảy của mình

Khi chúng tôi đến tìm hiểu thông tin về bé Khoa, cũng là lúc thầy cô trường tiểu học Bạch Đằng đang xem lại những thước phim quay lại cảnh cậu bé thi nhảy. Qua tìm hiểu, Khoa không chỉ là một cậu bé đam mê các vũ điệu mà còn là một học sinh giỏi của trường, rất năng động, tự tin và vẽ tranh đẹp nhất lớp.

Ông Lê Văn Mỹ, hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Đằng nói: "Khoa là cậu bé rất năng động, được nhà trường chọn làm học sinh kéo cờ mỗi thứ hai hàng tuần. Những em được kéo cờ phải là những em học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép và có hình dáng đẹp. Tuy mới về trường được hơn một năm, đang học lớp 5, nhưng Khoa tỏ ra rất tự nhiên, được thầy cô, bạn bè yêu mến".

Cô giáo Đặng Thị Thúy Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp của Khoa cho rằng: "Cậu bé này có tài năng bẩm sinh, vì trên lớp học bài, cậu nắm kiến thức rất nhanh. ở học kỳ một vừa rồi, Khoa đạt học sinh giỏi. Ngoài ra, năng khiếu bẩm sinh mà nhiều người chưa biết đến của cậu là vẽ tranh rất đẹp. Mỗi tháng, trường có một chủ đề riêng, nhưng tháng nào tranh của cậu cũng đứng top đầu của lớp. Nhìn vào tranh vẽ ai cũng cho rằng Khoa đi học thêm, nhưng thực ra là do chính cậu bé tự mày mò. Những giờ ra chơi, Khoa còn tranh thủ hướng dẫn các bạn cùng lớp nhảy, có khi thực hiện ngay trên bục gảng, lúc lại chạy ra hành lang, không gian nào cũng có thể làm sàn nhảy cho cậu bé".

Huy, một bạn thân trong nhóm nhảy của Khoa hồ hởi ôm vai bạn giới thiệu: "Đây là sư phụ của bọn em, bạn ấy rất nhiệt tình dạy cho bọn em nhảy trong giờ giải lao. Chơi với bạn ấy vui lắm. Hồi trước bạn để tóc dài nhìn thích hơn vì rất giống Michael". Huy còn khoe bức tranh Chúc mừng năm mới, năm Nhâm Thìn do bạn Khoa vẽ rất đẹp. Sắp tới, nhóm nhảy của Khoa sẽ có tiết mục cho chương trình văn nghệ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tại trường. Dịp này tiết mục nhảy của Michael nhí sẽ chính thức ra mắt toàn thể thầy cô và các bạn trong trường.

Và tương lai của mẹ

Chị Đặng Kim Nguyên, mẹ của bé Khoa tâm sự: "Ở quê ai cũng khen cháu Khoa ngoan, lại học giỏi, có thêm tài lẻ nên đầu tư cho nó học hành. Tôi và chồng bàn bạc, vì con mà chúng tôi chịu cảnh xa cách. Bố Khoa vẫn làm việc ở quê, tôi lên thành phố bán hàng ở chợ Hàng Xanh để kiếm tiền cho cháu học hành. Tôi còn nhớ hồi cháu nghỉ hè ở nhà xem ti vi, đúng dịp ca sĩ Michael mất. Nó xem ông ấy biểu diễn, thấy khán giả hâm mộ, thế là nó cũng mê luôn. Rồi nó tập nhảy chứ nhà tôi có ai dạy đâu. Riết rồi Khoa nhảy được, nhiều người quen mời cháu nhảy nhân dịp cưới hỏi, tiệc sinh nhật. Họ cho tiền, cháu rất vui đem về cho mẹ. Tôi cũng mừng”.

Chị Nguyên kế tiếp: “Hồi trước, cô giáo dưới quê cứ hỏi tôi có dạy vẽ cho cháu không mà cháu vẽ đẹp thế, nhưng tôi có biết gì đâu mà dạy. Tôi chỉ lo đi kiếm tiền cho anh em nó ăn học. Anh hai nó cũng lên thành phố học đại học, nên tự nó phải học hết. Các cháu là tương lai của vợ chồng tôi".

Theo chị Nguyên, sở thích của Đăng Khoa vẫn là để tóc dài tới vai như ca sĩ quá cố mà cậu hâm mộ. Khi nghe cô giáo bảo cắt tóc, về nhà Khoa buồn. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận cắt tóc vì tuân thủ nội quy lớp học.

Cô giáo chủ nhiệm Khoa cho biết thêm: "Hồi mới ở quê lên, Khoa để tóc dài, vì thế nhìn rất cá tính. Thấy lạ nên các bạn để ý, làm quen rất nhanh. Tôi bảo, cô không biết em bên ngoài hoạt động sôi nổi như thế nào, nhưng khi đã vào lớp học thì phải giữ nề nếp, phải tuân thủ nội quy nhà trường theo khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn". Sau đó cậu bé vâng lời đi cắt tóc ngắn. Đặc biệt cậu bé này tính tình ngoan hiền, không hiếu động như một số bạn nam trong lớp. Hồi trước nhìn Đăng Khoa cứ như là người lạ, phong cách không ra dáng học sinh. Nhưng sau một năm học ở trường, cậu phát huy được tài năng mọi mặt nên luôn là con ngoan trò giỏi. Chúng tôi rất tự hào về những học sinh ngoan học giỏi như em".

Lành Nguyễn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.