Mới đây, tờ The Sun đưa tin, một chuyến đi dã ngoại của trường Acwsalcta đã biến thành thảm họa tại Bella Coola, British Columbia, Canada, vào chiều thứ Năm (giờ địa phương), khi một con gấu xám Bắc Mỹ hung dữ bất ngờ tấn công, khiến ít nhất 11 người bao gồm học sinh và giáo viên bị thương.
Theo thông tin từ cộng đồng bản địa Nuxalk Nation, một nhóm học sinh lớp 4 và lớp 5 đang đi dạo cùng giáo viên thì bị con vật hung dữ này tấn công.
Cảnh sát vũ trang và nhân viên bảo tồn đã nhanh chóng đến hiện trường, nhưng con gấu hung dữ vẫn còn lẩn trốn. Người dân địa phương đã được khuyến cáo nên ở trong nhà trong khi chính quyền đang ráo riết truy lùng con gấu.

Một con gấu xám Bắc Mỹ. (Nguồn: Getty)
Bà Veronica Schooner, người có con trai nằm trong nhóm học sinh bị tấn công, cho biết các giáo viên đã cố gắng ngăn chặn con gấu bằng cách sử dụng bình xịt hơi cay.
Bà Schooner kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Một giáo viên nam đã chịu toàn bộ cú tấn công để bảo vệ các em. Ông đã được đưa ra khỏi đường mòn bằng trực thăng để cấp cứu".
Bà Schooner cũng cho biết con trai bà đã ở rất gần con vật, đến mức thậm chí còn cảm nhận được lông của nó, nhưng con gấu lại đi tìm người khác. Cậu bé đã khóc rất nhiều vì lo lắng cho bạn bè và bắt đầu cầu nguyện ngay lập tức.
Trường Acwsalcta, một trường độc lập do nhóm người bản địa điều hành, đã đưa ra thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 21/11 để xử lý vụ việc.
Trong tuyên bố, nhà trường bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: "Thật khó để biết phải nói gì trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Chúng tôi vô cùng biết ơn đội ngũ và các em học sinh của mình". Thông báo cũng cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ được tư vấn tâm lý.
Quốc Tiệp (t/h)