Giá đắt cho gã chồng giết vợ vì nghi gửi tiền cho 'bồ'

Giá đắt cho gã chồng giết vợ vì nghi gửi tiền cho 'bồ'

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 2, 21/08/2017 15:15 GMT+7

Không thấy vợ mang tiền về, Vương Văn Hải nghi rằng, chị H. gửi tiền cho “bồ”. Trong lúc căn vặn, hai vợ chồng xảy ra xô xát khiến chị H. tử vong, con trẻ mồ côi mẹ.

Ngày 21/8, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Vương Văn Hải (SN 1977, quê ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Bị hại trong vụ án không ai khác lại chính là vợ của Hải, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982).

Hồ sơ điều tra - Giá đắt cho gã chồng giết vợ vì nghi gửi tiền cho 'bồ'

Bị cáo Vương Văn Hải trong giờ nghị án.

Quá trình mở tòa, Hải khai nhận, vợ chồng Hải có với nhau hai người con. Do cuộc sống khó khăn, cuối năm 2012, chị H. đi xuất khẩu lao động bên Malaysia để lại 3 bố con Hải ở quê nhà.

Theo lời bị cáo Hải, những năm đầu đi lao động, chị H. còn thường xuyên gửi tiền về. Càng về sau, tiền vợ gửi về càng thưa dần. Cho đến ngày hồi hương, chị H. không mang thêm được đồng nào về ngoài tư trang cá nhân.

Sau nhiều năm xa cách, nay gia đình Hải được đoàn tụ, ấy vậy, Hải cảm nhận rõ sự lạnh nhạt, thờ ơ của vợ đối với chồng con. Thay vào đó, bị cáo thấy vợ thường xuyên lén lút nhắn tin nên sinh nghi vợ lại “ngựa quen đường cũ”.

Theo lời bị cáo Hải, trước đây, chị H. cũng đã có mối quan hệ ngoài luồng, Hải biết việc này nhưng chưa lần nào bắt được quả tang vợ ngoại tình.

Thậm chí sau này chị H. hết hạn hợp đồng về nhà, hàng ngày thấy vợ lén lút nhắn tin, gọi điện cho ai đó, dù rất bực tức nhưng Hải vẫn nhẫn nhịn khuyên can vợ.

Nào ngờ... sáng 12/1/2017, sau khi chở con đi học xong, vợ chồng Hải tiếp tục xảy ra cãi vã ngay tại gian bếp của gia đình. Hải cầm dao chọc tiết lợn dọa vợ thì bị chị H. thách thức. Không thể kiềm chế được bản thân, Hải đâm một nhát chí mạng vào bụng vợ.

Bỏ ngoài tai sự van xin, kêu cứu của chị H., Hải điên loạn đâm vợ thêm nhiều nhát trước khi mọi người phá được cửa vào can ngăn.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên chị H. đã tử vong.

Không khí phiên tòa khá nặng nề khi mà nước mắt vẫn còn đọng trên má hai bé trai tội nghiệp. Chỉ vì lối sống, cách hành xử của người lớn mà giờ đây các em đang từ những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ, giờ trở thành mồ côi.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, khi lượng hình xét thấy bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải, nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự nên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vương Văn Hải tù chung thân về tội Giết người.

Thúy An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.