Nhiều vườn hồ tiêu bị cắt trộm dây
Sau nhiều năm trượt dốc, giá hồ tiêu liên tục tăng cao, mang theo niềm phấn khởi cho người nông dân Đắk Lắk. Thu nhập được cải thiện, nhiều hộ bắt đầu mạnh dạn tái đầu tư vào loại cây trồng từng một thời là "vàng đen" của vùng đất đỏ.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo đã ập đến. Thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian cắt trộm dây tiêu diễn ra liên tiếp, khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề. Cả công sức, vốn liếng tích cóp sau nhiều năm chăm bón nay bỗng chốc tiêu tan trong một đêm.

Chị Dương Thị Tuyết kể lại giây phút phát hiện hàng chục trụ tiêu của gia đình bị cắt dây trơ gốc.
Lý giải về điều này, chị Dương Thị Tuyết (SN 1973, trú tại thôn 19-5, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trên tổng diện tích khoảng 1,5ha, gia đình chị trồng xen hơn 500 trụ hồ tiêu. Do rẫy cách nhà gần 3km, để bảo vệ tài sản, chị đã đầu tư rào thép gai kết hợp lưới B40 bao quanh vườn.
Ngày 7/5, chị ra thăm rẫy như thường lệ, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chỉ sau một đêm, khi chị ra phun thuốc cho cây sầu riêng thì chết lặng phát hiện nhiều trụ tiêu bị cắt trụi, chỉ còn trơ lại phần gốc. Chạy khắp vườn kiểm tra, chị xót xa khi thấy tổng cộng 20 trụ tiêu giống Vĩnh Linh đã bị cắt sạch dây. Đây là những trụ tiêu 4 năm tuổi, đang chuẩn bị bước vào thời kỳ cho thu hoạch ổn định.
"Với 20 trụ tiêu này, vụ thu hoạch sắp tới, gia đình tôi dự kiến thu được vài tạ tiêu khô. Thế nhưng, bao công sức chăm sóc, đầu tư suốt mấy năm trời, đến ngày hái quả thì lại bị cắt trộm. Lúc mới phát hiện, tôi sốc lắm, chỉ biết đứng khóc", chị Tuyết nghẹn giọng.

Nhiều cây tiêu bị cắt sát gốc.
Đáng nói, đây không phải lần đầu vườn tiêu của chị bị kẻ gian ghé thăm. Theo lời chị Tuyết, vào tháng 1/2025, vườn tiêu của gia chị cũng từng bị hái trộm khoảng 3 tạ tiêu khô.
"Trồng cây tiêu vất vả lắm, không phải cứ trồng là sống. Nhiều cây bị bệnh, phải thay đi thay lại mới lên được. Bây giờ giống tiêu cũng rất cao, từ 20-50.000 đồng mỗi cây. Vậy mà, người ta nỡ lòng nào cắt trộm cây trơ gốc, khiến gia đình tôi vừa thiệt hại kinh tế, vừa hoang mang lo sợ", chị Tuyết chia sẻ.
Chỉ một ngày sau vụ việc vườn tiêu của chị Tuyết bị cắt trộm, tại xã Hòa Thắng (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), gia đình ông Trịnh Đình Thảo (SN 1976, trú tại thôn 4, xã Hòa Thắng) cũng bàng hoàng phát hiện 46 trụ tiêu 5 năm tuổi bị kẻ gian cắt trộm không thương tiếc.

Ông Trịnh Đình Thảo bàng hoàng phát hiện 46 trụ tiêu 5 năm tuổi bị kẻ gian cắt trộm dây sát gốc, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Ông Thảo chia sẻ: "Gia đình tôi trồng tổng cộng 280 trụ tiêu xen canh, độ tuổi từ 4 đến 5 năm, trên diện tích 3,8 sào. Chiều mùng 8/5, khi đang làm rẫy thì gặp mưa lớn nên tôi phải trở về nhà sớm. Đến 9h sáng mùng 9/5, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một hộ dân làm rẫy gần đó báo tin vườn tiêu bị cắt dây. Cho rằng mọi người nói đùa, tôi vội vàng xuống kiểm tra thì chết lặng khi phát hiện 46 trụ tiêu đã bị cắt sát gốc. Ước tính thiệt hại khoảng 120 triệu đồng".
Theo ông Thảo, các vết cắt rất gọn và dứt khoát, phần gốc già cùng ngọn non bị bỏ lại la liệt tại hiện trường. "Mỗi năm, gia đình tôi đầu tư khoảng 3 triệu đồng cho mỗi trụ tiêu. Vậy mà giờ chúng bị cắt trơ gốc. Với những trụ đã già như vậy, dù có cố chăm lại thì khả năng tái sinh là rất thấp. Nhiều cây nếu có nảy mầm cũng dễ bị bệnh tiêu "điên", lá xoăn lại, cây còi cọc, không phát triển được", ông Thảo lo lắng.
Cơ quan công an vào cuộc
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trương Văn Bút, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự, kiêm Thôn phó thôn 5 (xã Hòa Thắng) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc và báo cáo lên Công an xã Hòa Thắng.
"Vụ việc xảy ra với gia đình ông Thảo không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn khiến người dân địa phương hết sức hoang mang. Sau nhiều năm dày công chăm sóc, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thì lại bị cắt trộm chỉ sau một đêm. Thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, kinh tế của người dân mà còn làm xáo trộn tình hình an ninh trật tự tại địa phương", ông Bút bày tỏ.

Những cây tiêu chuẩn bị cho thu hoạch nay chỉ còn lại gốc già và lá khô vương vãi dưới đất.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc cắt trộm dây tiêu nói trên, ông Bút cho biết, thời gian gần đây, giá hồ tiêu liên tục tăng cao kéo theo giá cây giống cũng "đội" lên đáng kể. Hiện một đoạn dây tiêu giống khoảng 4 mắt có giá khoảng 30.000 đồng. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã đột nhập vào rẫy của người dân để cắt trộm dây tiêu mang đi bán. Các đối tượng thường nhắm đến những trụ tiêu từ năm thứ ba trở lên, khi dây đã phủ trụ và bắt đầu bước vào thời kỳ ra trái bói để cắt trộm về bán giống.
Đại úy Nguyễn Tiến Nguyên, cán bộ Công an xã Hòa Thắng thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng Công an xã đã tiến hành rà soát, ghi nhận hiện trường, lời khai của gia đình bị hại. Qua đó, xác định đây là một vụ trộm cắp dây tiêu.
Ngay sau đó, Công an xã Hòa Thắng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng Công an xã Hòa Thắng đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ cắt trộm dây tiêu trên địa bàn.
Cũng theo Đại úy Nguyễn Tiến Nguyên, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ mùa màng cho nhân dân, thời gian qua, Công an xã Hòa Thắng đã tổ chức chức lực lượng phối hợp với các tổ an ninh cơ sở tiến hành tuần tra hàng đêm trên tất cả các tuyến đường. Tuy nhiên, lợi dụng địa bàn rộng, thời tiết thường xuyên có mưa, đối tượng đã lẻn vào vườn của người dân để trộm cắp dây tiêu. Trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh cơ sở và lãnh đạo các thôn để rà soát, nắm đối tượng.
Được biết, Công an xã Hòa Thắng cũng đã triển khai đến các cơ sở ươm cây giống trên địa bàn ký cam kết không thu mua dây tiêu không rõ nguồn gốc.

Những vườn tiêu đang bước vào giai đoạn kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đỗ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, toàn xã có khoảng 40ha hồ tiêu. Đây là vụ việc cắt trộm dây tiêu xảy ra đầu tiên trên địa bàn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã tiến hành xác minh. Đồng thời, báo cáo Công an tỉnh để xác xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Khánh Ngọc