Trao đổi với PV Người Đưa Tin ngày 26/8, ông Hồ Sỹ Đại (51 tuổi, chủ quán tạp hóa tại làng Ăng Le) cho biết: “Dịu, ngụ làng Ăng Le, là một thanh niên hiền lành, chẳng bao giờ quậy phá. Tối ngày chỉ thấy nó đi làm rẫy với đi làm đổi công cho anh em. Thỉnh thoảng nó vẫn lại quán tôi ăn nhậu, nhưng nó lễ phép lắm. Hôm xảy ra vụ án, Dịu có ngồi ở quán tôi nhậu cùng bạn bè đến 23h mới về. Tôi chẳng hiểu được nó gây án vào lúc nào. Nghe tin nó bị bắt vì giết người, cả làng này chẳng ai tin cả”.
Cũng chia sẻ với PV, ông T’rư (47, ngụ làng Ăng Le) cho biết, khi thấy cơ quan chức năng xuống nhà Dịu, ông cứ ngỡ chính quyền đến vận động nam thanh niên đi đá bóng vì ở xã đang tổ chức giải bóng đá. “Khi nghe nói Dịu bị bắt vì giết người, cả làng chẳng ai tin được. Nó hiền lắm mà, chưa bao giờ đánh nhau hay quậy phá, sao hôm nay lại giết người”, ông T’rư nói thêm.
Để có thêm thông tin, PV có mặt tại căn nhà nơi đại gia đình nghi phạm Dịu sinh sống. Theo quan sát của PV, căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp đã cửa đóng then cài. Những người hàng xóm cho biết, nhà Dịu rất nghèo.

Ông Pung (cha nghi phạm Dịu) trò chuyện với PV.
Cha mẹ đối tượng phải chạy đôn chạy đáo từng bữa lo cho hơn 10 miệng ăn. "Sau khi thằng Dịu gây ra vụ việc, cha mẹ nó đang phải đi vay mượn tiền mua trâu, bò vì bị dân làng phạt vạ", một người dân nói.
Đứng tại nhà đối tượng được khoảng 30 phút, PV được một người dân chạy lại thông báo: “Cha thằng Dịu đang về”. Trước mắt PV, ông Pung (68 tuổi, cha Dịu) người đàn ông khắc khổ, lấm lem, tay cầm chặt dây cương dắt theo con bò đi phía sau.
Ông Pung chia sẻ: "Mấy hôm nay vợ chồng tôi phải chạy ngược xuôi để lo nộp vạ cho nhà V.. Gia đình tôi bị gia đình nhà V. phạt vạ hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra còn phải đem 1 con bò, 4 con heo, 1 quan tài để lo mai táng cho V.. Tiền xây mộ nhà tôi cũng phải chịu. Giờ tôi không biết tìm đâu ra tiền để chịu phạt cho gia đình V. cả”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.