Xuyên suốt liên hoan (từ ngày 2-5/8), những người mến yêu võ cổ truyền Việt Nam đã có thời gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, học tinh hoa võ học mà họ đã dày công theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Đồng diễn võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân
Và trong hành trình ấy, điều đọng lại và cảm xúc nhất có lẽ là khoảnh khắc những người bạn phương xa lần đầu tiên được đặt chân tới vùng đất được xem là "cái nôi" của võ cổ truyền Việt Nam.
Hành trình tìm về cội nguồn của võ cổ truyền Việt Nam
Chiều 3/8, tại Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), nhiều người dân và du khách bày tỏ sự thích thú khi xem các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn giao lưu võ cổ truyền Việt Nam.

Các đoàn võ thuật biểu diễn giao lưu tại Quảng trường xanh Quy Nhơn
Sau khi cùng học trò biểu diễn giao lưu, ông Hatim Laabi, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Ma rốc nán lại xem các đoàn biểu diễn đến từ các nước khác. Suốt quá trình đó, ông chăm chú theo dõi từng động tác, thỉnh thoảng quay sang trao đổi với học trò, và không quên dành những tràng vỗ tay tán thưởng cho những bài quyền, thế đánh mà ông ưng ý.

Màn trình diễn của Văn Lang Võ Đạo (Ma rốc) tại buổi giao lưu ở Di tích An Khê Trường
Ông Hatim Laabi chính là người gieo mầm cho võ cổ truyền Việt Nam trên đất nước Bắc Phi này từ năm 1970, khi ông mở phòng tập môn phái Văn Lang võ đạo đầu tiên tại đây. Và lần trở lại liên hoan này, ông đã dẫn theo những võ sinh xuất sắc nhất của phòng tập để cùng giao lưu, thi đấu và rèn luyện. Theo ông, mục tiêu của đoàn khi tới kỳ liên hoàn này là rèn luyện, học hỏi và đặc biệt là để các võ sinh của môn phái Văn Lang võ đạo được truyền cảm hứng, động lực và kinh nghiệm. "Đặc biệt tôi muốn các môn sinh của mình cảm nhận không khí võ cổ truyền tại nơi nó sinh ra, từ đó tiếp tục lan tỏa đam mê theo học võ cổ truyền Việt Nam tại Ma rốc", ông nói.

Ông Hatim Laabi, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Ma rốc
Như Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Ma rốc chia sẻ, đối với các môn sinh của Văn Lang võ đạo, tham gia liên hoan võ lần này là trải nghiệm chân thực về tinh thần võ học tại cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.
"Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Gia Lai để cảm nhận sức sống của võ cổ truyền ở nơi mà môn võ này sinh ra. Không chỉ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè, giao lưu và tìm hiểu các môn phái khác nhau mà tôi còn được cảm nhận niềm hứng khởi khi được truyền cảm hứng tập luyện. Đặc biệt khi xem những màn trình diễn đẹp mắt đến từ các vận động viên, võ sinh của Việt Nam, tôi thấy mình có thêm cảm hứng để tiếp tục gắn bó với võ cổ truyền", chị Nour Ennamiri, võ sinh của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Ma rốc nói.
Cùng nhau lan tỏa tinh hoa võ Việt
Xuyên suốt kỳ liên hoan, chúng tôi theo chân các đoàn võ thuật tới với các điểm giao lưu như Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê), chùa Long Phước (xã Tuy Phước)…
Có mặt tại chùa Long Phước - một trong những địa chỉ quen thuộc của những người yêu mến võ cổ truyền Bình Định, chúng tôi được xem rất nhiều phần giao lưu võ thuật của các đoàn tại đây. Ấn tượng với người xem hơn cả đó là phần biểu diễn bài Ngũ cầm ẩm quyền của nữ võ sinh Giada Giulivo đến từ Ý.

Biểu diễn giao lưu các đoàn võ thuật tại Chùa Long Phước
Võ sinh Giada Giulivo chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô tới Gia Lai, cô cảm thấy rất vui và tự hào khi góp phần lan tỏa võ cổ truyền Việt Nam với bạn bè khắp nơi. Nữ võ sinh người Ý cho hay, cô theo học võ cổ truyền từ năm 6 tuổi, gia đình cô đều theo tập võ cổ truyền Việt Nam.
Theo nữ võ sinh này, ở Ý, tinh thần võ đạo Việt Nam đã âm thầm bén rễ ngay trong giảng đường đại học qua CLB Việt Võ Đạo thu hút đông đảo học sinh, sinh viên Ý tới tập luyện. "Chúng tôi bắt đầu từ tập luyện tới yêu thích và trở thành những "đại sứ" quảng bá võ cổ truyền Việt Nam. Đến với liên hoan lần này, chúng tôi rất vui khi được gặp gỡ, cùng tập luyện và chia sẻ niềm đam mê võ cổ truyền Việt Nam", Giada Giulivo cho hay.

Phần biểu diễn bài Ngũ cầm ẩm quyền của nữ võ sinh Giada Giulivo đến từ Ý tại Chùa Long Phước
Tương tự, tại Di tích An Khê Trường (thuộc phường An Khê, thuộc Quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo), đoàn Sơn Long Quyền Thuật đến từ Thụy Sĩ đã trình diễn bài quyền đặc sắc để giao lưu với người xem. Theo võ sinh Laura Gerber môn sinh của đoàn, liên hoan lần này có nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là điểm biểu diễn giao lưu cũng mới.
"Đoàn chúng tôi có dịp gặp gỡ giao lưu với nhiều đoàn khác nhau.Chúng tôi đã học hỏi được nhiều kỹ thuật, động tác từ phần thể hiện của các võ sinh, đặc biệt là các võ sinh từ các môn phái tại Gia Lai. Tôi đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, các động tác, kỹ thuật để tự trau dồi, nâng cao trình độ bản thân", võ sinh Laura Gerber (Đoàn Sơn Long Quyền Thuật, Thụy Sĩ), nói.
Không chỉ biểu diễn, giao lưu với thành viên các môn phái, đoàn còn có dịp gần gũi, chụp ảnh lưu niệm với người dân địa phương. "Tôi tin rằng võ cổ truyền Bình Định sẽ là cầu nối ngoại giao văn hóa quan trọng, giúp quảng bá hình ảnh đất nước các bạn đến với thế giới", nữ võ sinh Laura Gerber, chia sẻ.
Kết nối văn hóa, thể thao và du lịch
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX- Gia Lai 2026 lần đầu tiên tổ chức giao lưu võ thuật tại Di tích An Khê Trường (thuộc Quần thể Di tích Tây Sơn Thượng Đạo, phường An Khê) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là cái nôi hun đúc tinh thần thượng võ của dân tộc. Cách đây hơn 2 thế kỷ, vùng đất này là căn cứ địa quan trọng, nơi Tây Sơn tam kiệt chiêu hiền đãi sĩ, rèn luyện võ nghệ, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tây Sơn.

Màn trình diễn đẹp mắt của các võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sĩ)
"Hoạt động diễn ra trên vùng đất giàu truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, giúp đưa võ cổ truyền Bình Định đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè các nơi về những giá trị lịch sử, văn hóa, võ học đặc sắc của vùng đất Gia Lai; góp phần kết nối văn hóa, thể thao và du lịch cũng như quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước", ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chia sẻ.
