Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục tăng hôm 9/2, lên tới 21.000, khi đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đến các khu vực do phiến quân Syria kiểm soát, nhưng hy vọng tìm thấy nhiều người sống sót hơn đã mờ nhạt.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 9/2 cho biết rằng ông đang trên đường đến Syria, trong bối cảnh cái lạnh giá khắc nghiệt đã cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hàng nghìn tòa nhà bị động đất san phẳng và đe dọa tính mạng của nhiều nạn nhân khi họ không có nơi trú ẩn an toàn và nước uống.
Cơ hội tìm thấy những người sống sót đã mờ đi, khi mốc 72 giờ mà các chuyên gia coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất đã trôi qua. Tuy nhiên, vẫn không ít người nuôi hy vọng rằng người thân của họ có thể được giải cứu khỏi đống đổ nát.
Các nhân viên cứu hộ ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, đã kéo được ông Akgun Eker, 45 tuổi, còn sống từ dưới đống gạch vôi hỗn độn.
Trước đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cậu bé 2 tuổi đã được giải cứu khỏi tòa nhà bị sập ở Antakya và một cậu bé 8 tuổi được tìm thấy ở Diyarbakir. Cả 2 đã bị mắc kẹt gần 80 giờ dưới đống đổ nát.
Điều kỳ diệu vẫn đang xảy ra: Một người đàn ông bị thương được giải cứu khỏi đống đổ nát 87 giờ sau trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency
Nhiều người ở Pazarcık, tỉnh Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn đang nuôi hy vọng rằng người thân của họ có thể được giải cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: The Guardian
Lực lượng cứu hộ quốc tế cho biết cái lạnh dữ dội đã buộc họ phải cân nhắc xem nên sử dụng nguồn cung cấp nhiên liệu hạn chế để giữ ấm hay thực hiện công việc của mình.
“Không ai không đề cập đến cái lạnh”, ông Athanassios Balafas, một quan chức cứu hỏa Hy Lạp, cho biết từ Athens. “Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã chọn tiếp tục hoạt động”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 8/2 thừa nhận rằng có “những thiếu sót” trong việc xử lý thảm họa của chính phủ.
Trận động đất hôm 6/2 là trận động đất lớn nhất mà quốc gia liên lục địa Á-Âu từng chứng kiến kể từ năm 1939, khi 33.000 người thiệt mạng ở tỉnh miền Đông Erzincan.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.