101 giáo viên, nhân viên bị nợ lương 7 tháng: Có làm vẫn không có ăn

101 giáo viên, nhân viên bị nợ lương 7 tháng: Có làm vẫn không có ăn

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 2, 06/11/2017 09:23

Suốt từ tháng 4 đến giờ, 89 giáo viên và 12 nhân viên đô thị hợp đồng tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) chưa được trả lương.

Đá: Đợi mãi không thấy “thằng bạn thân” của anh Ví về. Sốt ruột ghê!

Đen: Cơm không ăn gạo còn đó. Lương càng về muộn càng tiết kiệm được nhiều chứ sao.

Đá: Nói như ông thì các giáo viên và nhân viên đô thị hợp đồng ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) phải vui mừng khi được nợ lương nhỉ?

Đen: Chuyện khó tin, Lương giáo viên thấp tè, nợ nữa thì lấy gì sống?

Đá: Từ tháng 4 đến giờ, 89 giáo viên và 12 nhân viên đô thị hợp đồng tại đây chưa được trả lương.

Đen: Xem nào, nợ lương tổng cộng 101 người. Các đơn vị gặp khó khăn về tài chính hay sao?

Đá: Không phải, do vướng quy định thôi.

Đen: Làm gì có quy định nào bắt địa phương nợ lương giáo viên suốt 7 tháng trời.

Cafe8 - 101 giáo viên, nhân viên bị nợ lương 7 tháng: Có làm vẫn không có ăn

Hơn 100 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại thị xã Gia Nghĩa bị nợ lương vì vướng quy định. Ảnh: VietNamNet.

 Đá: Chẳng là đầu tháng 3 năm nay, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các huyện, thị xã không được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Đen: Thế là thế nào. Vậy số lao động ông vừa nhắc tới ký hợp đồng kiểu gì, làm việc ở đâu.

Đá: Đương nhiên là họ được ký hợp đồng để giải quyết công việc tại các đơn vị giáo dục và quản lý trật tự đô thị của địa phương rồi.

Đen: Vậy cứ trả lương theo hợp đồng. Dễ hơn trở bàn tay!

Đá: Nhưng còn công văn kia… Mỗi lần UBND thị xã Gia Nghĩa thực hiện thủ tục trả lương đều bị phía kho bạc từ chối giải quyết.

Đen: Càng nói càng rối. Tóm lại đừng để người lao động có làm vẫn không có ăn.

Đá: Ông nói với tôi thì có ích gì. Ai chẳng nặng gánh cơm áo gạo tiền…

Đen: Cái chính là chuyện xảy ra từ 7 tháng trước mà vẫn chưa giải quyết xong. Không lương, nhân viên đô thị, giáo viên sống kiểu gì?

Đá: Thì vay mượn, uống nước lọc cầm hơi.

Đen: Thương cả cô trò. Đãi ngộ kiểu này sức đâu mà dạy!

Đ.Đ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.