Gieo mầm xanh trên miền đất khó

Gieo mầm xanh trên miền đất khó

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 11/02/2024 | 15:00
2
Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và nền tảng kiến thức tích luỹ nơi giảng đường, họ áp dụng vào thực tế một cách khoa học làm hồi sinh vùng “đất khó”.

Nhiệt huyết thanh xuân

Từ năm 2009, Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Đề án 03 nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại các xã vùng sâu, vùng sa. Thực hiện đề án có 165 sinh viên tốt nghiệp đại học được chọn lựa về công tác tại 165 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngày ấy, các tân cử nhân tinh thần phấn khởi, lòng tràn đầy nhiệt huyết khăn gói lên đường nhận nhiệm vụ. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, họ đã không ngừng nỗ lực gieo những mầm xanh nơi vùng khó, giúp bà con đồng bào phát triển kinh tế. Thấm thoắt hơn 10 năm trôi qua, các cô cậu sinh viên ngày nào, giờ có nhiều người đã trở thành cán bộ nòng cốt tại các xã, huyện của tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đắk Rong, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai kể hơn 10 năm trước, anh tốt nghiệp ngành Phát triển Nông thôn - Khuyến nông Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Thực hiện Đề án 03 của tỉnh Gia Lai, tháng 4/2010, anh được phân công về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, xã Kon Pne. “Sau khi nhận được quyết định điều động công tác, tôi khăn gói đồ đạc lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thời đó, đường vào ốc đảo Kon Pne xa tít “chân trời”, muôn vàn khó khó khăn. Đường đất trơn trượt, một bên là vách núi cheo leo, bên kia là vực sâu rất nguy hiểm. Từ trung tâm huyện, tôi xuất phát khi trời tờ mờ sáng, nhưng mãi đến 16h mới đến được xã, một nơi hoang vắng, khiến tôi hơi hoang mang”.  

 

Dân sinh - Gieo mầm xanh trên miền đất khó

Anh Phan Nguyễn Vi Sa, Phó Chủ tịch xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân kỹ thuật cấy ghép chồi cây cà phê tạo năng suất cao.

Ban đầu, hơn 4 tháng trời nhận công tác tại đơn vị mới nhưng anh chỉ làm những việc lặt vặt, không đúng chuyên môn, khiến anh chán nản. Phải đến khi xã Kon Pne có Bí thư Đảng ủy mới thì kiến thức chuyên môn của Quang mới có “đất dụng võ”.  

Anh Quang hào hứng:  “Được giao nhiệm vụ cụ thể, đúng chuyên ngành đã học, tôi đã mạnh dạn đề xuất xây dựng mô hình phát triển cây bời lời đỏ. Từ vài héc ta bời lời ban đầu trồng theo kiểu tự phát, đến nay, diện tích bời lời ở Kon Pne đã lên đến hàng trăm héc ta. Tôi vận dụng tất cả những kiến thức tích lũy được ở trường, vừa làm vừa hướng dẫn cho người dân trồng bời lời, nhờ vậy mà mở rộng diện tích”.

Anh Quang cũng đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, nhờ vậy mà năng suất lúa tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, anh cũng là người đầu tiên đưa giống mì cao sản vào sản xuất cho năng suất cao, diện tích này nay đã tăng lên đến 100 héc ta.

Những đổi thay ấn tượng ấy được anh tóm lược ngắn gọn: “Ngày trước, người dân ở đây còn đói. Bây giờ thì không ai đói nữa mà chỉ lo sản xuất để nâng cao thu nhập”, anh Quang nói. Với những thành tựu ấy, tháng 7/2011, tôi được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, từ đầu năm 2019 đến nay là Chủ tịch UBND xã Đắk Rong.

Trái ngọt sau hành trình gian nan

Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi tìm gặp anh Phan Nguyễn Vi Sa, Phó Chủ tịch xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Được biết, Sa cũng là một sinh viên tốt nghiệp đại học được chọn về công tác tại xã vùng sâu theo Đề án 03 của Tỉnh ủy Gia Lai.

Anh Sa tâm sự: “Tôi tốt nghiệp ngành Nông nghiệp Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Sau khi ra trường, tôi mong muốn được về phục vụ quê hương. Nghe về Đề án 03 của Tỉnh ủy, nên năm 2010, tôi đăng ký và may mắn được trúng tuyển vào công tác tại bộ phận văn phòng UBND xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Lúc đó, từ nhà đến UBND xã mất hơn 80km, lương lại thấp nhưng tôi được sự động viên của lãnh đạo, còn tin tưởng giao những trọng trách trong việc giúp dân phát triển kinh tế, triển khai có mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo”.

Anh Sa bộc bạch thêm: “Mới ra trường, mức lương có gần 2 triệu nhưng bao nhiêu thứ phải chỉ tiêu. Gia đình cũng đã động viên về tìm việc khác để có thu nhập cao hơn. Nhưng lúc đó tôi đã cùng người dân triển khai nhiều mô hình trồng lúa, các cây lâm nghiệp, nếu tôi bỏ ngang thì mô hình cũng đi vào ngõ cụt. Điều này thôi thúc tôi tiếp tục với những trọng trách mà lãnh đạo đã tin tưởng giao cho”.

Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2012, anh Sa được bầu làm Phó Chủ tịch xã Đê Ar. Trên cương vị mới, anh Sa đã mạnh dạn đề xuất cho lãnh đạo xây dựng các mô hình trồng lúa nước, xóa bỏ tập tục canh tác lạc hậu. Nhờ thế chỉ hơn 3 năm, bà con đồng bà dân tộc thiểu số đã biết trồng cây lúa để bán, biết trồng cây cà phê phải bỏ phân bón. Đến đầu năm 2017 này, anh Sa được điều về giữ chức Phó Chủ tịch xã Kon Thụp.

Tương tự, anh Nguyễn Công Lộc, chàng kỹ sư trẻ tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Tp.HCM, tình nguyện về nhận công tác ở xã Ya Hội. Theo anh Lộc, xã Ya Hội chỉ cách nhà anh khoảng 20km, nhưng là xã vùng III nên cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Người dân trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ. Ý thức được điều này, chàng kỹ sư trẻ không quản ngại khó khăn, luôn bám làng, bám dân. Dù nắng mưa, khuya sớm anh Lộc vẫn đều đặn đến từng làng để nắm bắt tình hình sản xuất của người dân. Từ đó, anh có những đề xuất kịp thời với chính quyền, hướng đồng bào dần tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Dân sinh - Gieo mầm xanh trên miền đất khó (Hình 2).

Anh Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đắk Rong, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai phổ biến kiến thức cơ bản về nông nghiệp cho người dân nhằm xoá bỏ cách làm lạc hậu.

Anh Lộc chia sẻ, anh thấy vui khi nhiều ngày nghỉ, thậm chí nửa đêm vẫn có người gọi điện cho anh vì bầy heo ở nhà họ bị bệnh hay đẻ khó. Vậy là anh lại lao xe máy về làng, cùng dân kiểm tra và sớm đưa ra biện pháp cứu chữa hợp lý. “Mình thấy rất vui vì được bà con tin tưởng và xem như người của làng. Mình muốn gắn bó lâu dài cùng bà con nơi đây, muốn cải thiện dần đời sống của người dân bằng những kiến thức đã học được”, anh Lộc chia sẻ.

Có 165 sinh viên tốt nghiệp đại học, là con số mà Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất chọn lựa từ năm 2009 đến 2014 về công tác tại 165 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Họ là những cán bộ trẻ, có trình độ và năng lực, là nguồn nhân lực bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ có trình độ tại cơ sở, đồng thời góp phần vào việc củng cố, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay.

Người nông dân gom rơm khô "hồi sinh" vùng đất khó

Chủ nhật, 16/10/2022 | 11:09
Sau vụ mùa, rơm rạ là thứ bỏ thừa thãi hoang hóa ngoài đồng. Nhưng với ông Nhiệm, đây là nguyên liệu giúp ông tạo ra “đặc sản” thu trăm triệu mỗi năm.

Sự sống hồi sinh trên vùng đất Sa Ná sau cơn đại hồng thủy

Thứ 2, 20/01/2020 | 07:00
Cơn đại hồng thủy đầu tháng 8/2019 đã cuốn 10 người mất tích và 24 ngôi nhà tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị cuốn trôi, khiến mảnh đất này trở nên hoang tàn. Gần 4 tháng nỗ lực khắc phục khó khăn, đến thời điểm hiện tại khi mùa Xuân mới lại về, 51 hộ dân nơi đây đã chuyển đến những ngôi nhà mới khang trang tại khu tái định cư cách bản cũ không xa. Cuộc sống dần được hồi sinh và hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở bản làng này.
Cùng tác giả

2 xe khách tông nhau, 1 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:15
Hai xe khách tông nhau đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, làm một người tử vong, nhiều người bị thương.

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.
Cùng chuyên mục

Nhà đày Buôn Ma Thuột và bản anh hùng ca thổi bùng ngọn lửa Cách mạng

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:27
Nhà đày Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) không chỉ ghi dấu chứng tích tội ác của thực dân, đế quốc mà còn là nơi thổi bùng ngọn lửa cách mạng những chiến sĩ cộng sản.

Ký hiệu hòa bình, tự do của thanh niên xung phong thời chống Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:55
Để có hòa bình như ngày nay là cả một quá trình chiến đấu giành, giữ nước của quân dân ta. Ký hiệu hòa bình này luôn "tạc ghi" trong tim người thanh niên xung phong.

2 xe khách tông nhau, 1 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:15
Hai xe khách tông nhau đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, làm một người tử vong, nhiều người bị thương.

Bình Phước: CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30/4

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:29
CSGT Công an tỉnh Bình Phước bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.

Người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ "giải nhiệt"

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:57
Những ngày nay, thời tiết tại Thủ đô nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người dân đổ về công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) để "giải nhiệt” trong dịp lễ này.
     
Nổi bật trong ngày

Vượt bom đạn của quá khứ để ngày mới hoa nở thêm tươi

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:00
Tuổi thanh xuân của bà Nghĩa trải dài theo những cánh rừng,con suối. Hết xông pha đánh đồn, lại luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để xây dựng phong trào cách mạng trên chiến trường Lộc Ninh xưa.

Cá nuôi lồng bè trên sông Mã chết bất thường

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:12
Khoảng 60 lồng cá nuôi trên sông Mã và cá tự nhiên đoạn qua địa phận huyện Bá Thước (Thanh Hóa) chết bất thường thời gian gần đây

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Tiếp đợt nắng nóng như "đổ lửa"

Thứ 3, 30/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 29/4: Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:10
Học sinh Tp.HCM đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3/5; Bé trai 8 tháng suýt tử vong do hóc cuống trái xoài...

Không khí lạnh sắp tràn về, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có trong 10 năm qua

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:01
Dự báo đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về vào ngày 1/5 chấm dứt chuỗi ngày nắng như đổ lửa trên cả 3 miền đất nước, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ.