Giết chủ nhà nghỉ cướp tài sản không thành lĩnh án tù 26 năm

Giết chủ nhà nghỉ cướp tài sản không thành lĩnh án tù 26 năm

Thứ 4, 24/06/2015 07:10 GMT+7

Phan Xuân Phương không công việc ổn định, những lúc tũng bấn, Phương lại lóe lên một suy nghĩ là giết người, cướp tài sản. Rồi đến thuê nhà nghỉ nửa đêm giết chủ nhà nghỉ cướp tài sản.

Ngày 23/6 tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Phan Xuân Phương, (SN 1988, trú tại P 203 A4 – TT Bộ Công An, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) nhận mức án 19 năm tù với tội Giết người và 7 năm tù đối với tội Cướp tài sản . Tổng hình phạt là 26 năm tù.

Theo cáo trạng, Phan Xuân Phương Là một thợ xây dựng với đồng lương ít ỏi, công việc không ổn định. Không nghĩ là sẽ kiếm thêm công việc nào khác để kiếm thêm thu nhập, những lúc tũng bấn, Phương lại lóe lên một suy nghĩ manh động là giết người, cướp tài sản.

Cuối tháng 10/2014, do hay lui tới nhà nghỉ do chị Phạm Thị Luyến quản lý tại số nhà 292 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phương biết được chị Luyến ở một mình, không có nhân viên và để tiền ở trong cốp xe máy ở tầng 1 của nhà nghỉ nên Phương đã nảy lòng tham.

Pháp luật - Giết chủ nhà nghỉ cướp tài sản không thành lĩnh án tù 26 năm

Đối tượng Phương trước vành móng ngựa

Phương quyết định hành động vào tối ngày 03/11/2014. Trước khi đến nhà nghỉ của chị Luyến, Phương đã ghé qua một cửa hàng tạp hóa mua một túi giấy đựng đồ với mục đích là cất giấu tài sản sau khi cướp được.
Như mọi lần trước, thấy Phương đến thuê phòng nghỉ qua đêm, chị Luyến không hề cảnh giác, vẫn vui vẻ chào đón. Sau khi ghi lại thông số trên giấy phép lái xe của Phương vào sổ theo dõi của nhà nghỉ, chị Luyến vui vẻ giao cho Phương chìa khóa phòng số 201.

Lên phòng nghỉ, Phương hiện nguyên hình là một tên thủ ác, hắn lên kế hoạch cướp tài sản bằng cách giết chết bà chủ quán với suy nghĩ làm vậy sẽ không còn ai phát hiện và cản trở hắn.

Khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 04/11/2014 chị Luyến mới đóng cửa nhà nghỉ và ngủ trên gác xép (phần diện tích từ tầng 1 lên tầng 2, không có cửa). Sau đó đến khoảng 4 giờ 30 phút, nghĩ rằng lúc đó chị Luyến đã ngủ say. Phư

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.