Hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Giggs ở M.U nên sau khi ngồi vào ghế nóng thay thế Van Gaal, Mourinho đã đánh tiếng mời cựu tiền vệ này vào thành phần ban huấn luyện của mình. Đây là vai trò mà Giggs đã đảm nhiệm suốt 3 mùa giải qua hai triều đại David Moyes và Van Gaal.
Giggs quyết định chia tay M.U vì không muốn làm trợ lý cho Mourinho.
Tuy nhiên anh đã kiên quyết lắc đầu từ chối. Theo đó sau khi trở về từ kỳ nghỉ hè ở Dubai, cựu tuyển thủ xứ Wales sẽ chính thức nói lời chia tay M.U và rời khỏi đội bóng mình gắn bó gần 3 thập kỷ qua.
Theo báo chí Anh, sở dĩ Giggs quyết định dứt tình với M.U là bởi không còn muốn tiếp tục vai trò trợ lý sau nhiều năm đảm nhận. Đó là chưa kể danh thủ 42 tuổi tỏ ra rất thất vọng về cách đối xử bất công mà M.U khi nuốt lời bổ nhiệm mình làm HLV trưởng để đưa về Mourinho.
Đã thế lời đề nghị của Mou dành cho Giggs cũng được cho là có phần gượng gạo và nó chẳng khác gì một sự “đuổi khéo” khi chỉ bổ nhiệm trò cưng của Sir Alex làm trợ lý số hai tại M.U sau cánh tay phải Rui Faria, điều mà Giggs không thể chấp nhận.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã làm việc cùng Faria suốt 15 năm qua và luôn dành cho cấp dưới sự tin tưởng tuyệt đối. Điều này được cho là đụng chạm đến lòng tự ái của một công thần lâu năm và có ảnh hưởng lớn như Giggs.
Cựu tiền vệ xứ Wales vốn hiểu Quỷ đỏ đến từng chân tơ kẽ tóc khi đang là gương mặt có số lần ra sân nhiều nhất và gặt hái vô số danh hiệu (963 trận và giành 34 danh hiệu). Không được trao vai trò HLV trưởng nên dù nhận được lời mời từ Mourinho và ban lãnh đạo M.U nhưng Giggs vẫn quyết tâm ra đi. “Cây trường sinh” của Quỷ đỏ tin rằng mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm để trở thành một HLV thay vì cứ mãi đảm nhiệm vai trò ở đội trẻ.
Mục tiêu mà cựu tiền vệ sinh năm 1973 hướng tới là trở thành thuyền trưởng của