Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 dương lịch (tháng 12 âm lịch), rất nhiều bạn trẻ đã đổ về Mộc Châu để chiêm ngưỡng hoa mận, cảm nhận thời khắc thiên nhiên giao mùa với bản nhạc của núi rừng, cùng bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm các bạn trẻ có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà thiên nhiên nơi đây ban tặng.
Bạn Nguyễn Như Ý chia sẻ: "Mình đến Mộc Châu, (Sơn La) ngoài thăm các đồi chè, thác Dải Yếm thì chủ yếu đến đây để ngắm hoa mận nở. Hoa mận ở Mộc Châu không giống như ở những nơi khác là chỉ có lác đác. Mình thấy hoa mận ở đây trải rộng trên những sườn đồi, kéo từ thung lũng này đến thung lũng khác nên khi nở chúng làm trắng và sáng rực cả một khoảng trời. Thật sự là rất đẹp!".