Huy động toàn lực, kịp thời giúp dân trước, trong và sau lũ
Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến Tp.Huế chìm trong biển nước. Toàn bộ 40 xã, phường của thành phố đều bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó 32 xã, phường bị ngập sâu, 8 xã miền núi hoàn toàn bị cô lập.

Mưa lớn kéo dài liên tục 4 ngày khiến Tp.Huế chìm trong biển nước.
Ngay từ khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo đợt mưa lũ trên địa bàn Tp.Huế có khả năng đạt mức lịch sử, tương đương các năm 1999, 2020 và 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đại tá Phan Thắng (thứ 2 từ trái sang): “Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình”.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Huế, lực lượng vũ trang thành phố luôn quán triệt phương châm “phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình”.
Theo đó, Bộ Chỉ huy đã thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Quân khu 4 và các ban, ngành Trung ương; vận hành hiệu quả cơ chế chỉ huy, điều hành theo Luật Phòng thủ dân sự và Nghị định 200, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội, Công an) làm nòng cốt.

Lực lượng bộ đội Tp.Huế trằn mình trong nước lũ tìm kiếm người mất tích.
Các đơn vị chủ động bám địa bàn, bám cơ sở, triển khai lực lượng kịp thời đến những khu vực xung yếu, chia cắt; huy động hơn 17.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng gần 1.000 lượt phương tiện, khí tài, tổ chức di dời 2.474 hộ dân với 6.737 nhân khẩu đến nơi an toàn; tiếp nhận và cấp phát lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân kịp thời, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Huế dọn bùn giúp dân sau khi lũ rút.
Sau khi nước lũ rút, Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Huế tiếp tục phối hợp cùng chính quyền 40 xã, phường triển khai công tác khắc phục hậu quả. Theo Đại tá Phan Thắng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, cung cấp nước sạch, khôi phục điện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm đưa học sinh trở lại trường và khôi phục hoạt động y tế.
Về lâu dài, Bộ Chỉ huy cũng đề xuất chính quyền các cấp sớm có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, đồng thời triển khai các dự án chống lũ, thoát lũ, đê kè, chống sạt lở nhằm tăng khả năng phòng chống thiên tai bền vững.
Sư đoàn 968 hành quân vào Huế: “Tất cả vì đồng bào ruột thịt”
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, từ ngày 31/10, Sư đoàn 968 được điều động vào Huế hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
500 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn được chia làm hai hướng: Hướng Phong Điền: 130 người; Hướng trung tâm Tp.Huế: 370 người.
Ngay trong ngày đầu, các lực lượng đã khẩn trương dọn vệ sinh chợ Đông Ba, các trường học trên địa bàn phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Vĩ Dạ…

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến (đứng giữa), Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữa tâm lũ.
Chia sẻ với Người Đưa Tin về tinh thần, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong những ngày Huế oằn mình giữa lũ dữ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, khẳng định: “Với người lính Quân khu 4, nhân dân luôn là điểm tựa, là lẽ sống. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù mưa bão, sạt lở hay ngập sâu, chúng tôi đều xác định rõ: 'Còn dân là còn tất cả’. Vì vậy, khi đồng bào gặp nạn, bộ đội phải có mặt đầu tiên và chỉ rút lui sau cùng, khi người dân đã an toàn".

Trung tướng Hà Thọ Bình trong một lần thăm, động viên người dân Huế bị hoạn nạn.
Theo Trung tướng, địa bàn Quân khu 4 trải dài từ Thanh Hóa đến Tp.Huế, nơi thường xuyên hứng chịu thiên tai, bão lũ. Bởi vậy, “giúp dân, cứu dân” không chỉ là nhiệm vụ, mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính.
Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: “Những người lính hôm nay vẫn mang trong mình tinh thần của ‘Bộ đội Cụ Hồ’ năm xưa, giản dị, quả cảm, vì dân mà quên mình. Trong gian khổ, tình quân dân lại càng thêm gắn bó, bền chặt. Chúng tôi luôn tâm niệm: ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.
“Mưa lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không bao giờ cuốn được ý chí, tinh thần và tình cảm giữa quân và dân. Các đồng chí hãy vững vàng, hết lòng vì dân, bởi sau mỗi trận lũ, điều còn lại đẹp nhất chính là niềm tin của nhân dân dành cho người lính”, Tư lệnh Quân khu 4 cũng gửi lời động viên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế.
 
                        