Góc khuất phía sau vụ tiền vệ Hồng Việt bị chém

Góc khuất phía sau vụ tiền vệ Hồng Việt bị chém

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Một lần nữa, dư luận xứ Nghệ lại dậy sóng với vụ việc, tiền vệ trẻ vang bóng một thời Nguyễn Hồng Việt bị truy sát dã man khi đang trên đường trở về nhà riêng trên đường Minh Khai (TP.Vinh, Nghệ An).

Thoát chết trong gang tấc

Thông thường ở CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), cứ sau các buổi tập ngày cuối tuần, cầu thủ được xả trại. Ai có gia đình ở gần thì có thể được về thăm nhà, với những cầu thủ ở xa thì có thể đi chơi, giải trí về muộn hơn so với quy định khoảng một giờ đồng hồ. Hồng Việt nhà ở Vinh nên sau buổi tập ngày thứ bảy (17/11), anh cùng một số bạn bè rủ nhau đi ăn tại nhà hàng. Sau cuộc vui này, cả nhóm kéo nhau đi hát tại một quán Karaoke nổi tiếng trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP.Vinh).

Bóng đá Quốc tế - Góc khuất phía sau vụ tiền vệ Hồng Việt bị chém

Trong scandal mới này, tiền vệ SLNA chỉ là nạn nhân

Tại cuộc vui này, theo đề nghị của số đông, họ gọi thêm một vài người bạn gái nữa đến hát cùng. Khi mọi người mới vui vẻ được một lúc thì bất ngờ, vợ một người bạn của Hồng Việt xuất hiện đánh ghen. Theo thông tin từ công an TP.Vinh thì sau đó đã xảy ra một cuộc xô xát và Hồng Việt là người đứng ra can ngăn. Khi mọi việc trở nên phức tạp, cuộc vui cũng vì thế bị giải tán và mỗi người đi về một hướng.

Hồng Việt lấy xe máy di chuyển về nhà riêng của bố mẹ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi gần về đến nhà thì bất ngờ, tiền vệ này bị một nhóm người lạ tấn công bằng dao. Tiền vệ của SLNA bị nhiều nhát dao chém vào chân, tay và lưng. Rất may là thời điểm đó, đường phố còn khá đông người đi lại, Hồng Việt hô cứu và đám côn đồ hoảng sợ bỏ đi. Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nhóm người lạ ấy đi xe lạng lách rồi bất ngờ áp sát Hồng Việt và tấn công bằng dao. Rất may, nhiều người đi đường hô hoán, bọn chúng phải bỏ đi nếu không án mạng xảy ra là cái chắc.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa Hồng Việt đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Nghệ An. Sau một ngày nằm điều trị, thấy vết thương không thuyên giảm, gia đình đã xin đưa Hồng Việt ra Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, sau khi khám và chụp phim, các bác sỹ kết luận Việt không bị đứt gân chân như dự đoán, chấn thương cũng chỉ ở phầm mềm nên không quá nghiêm trọng. Chiều tối ngày 19/11, Hồng Việt đã được gia đình đưa trở lại bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp tục theo dõi trước khi về nhà.

Vùi dập bởi những scandal?

Công an TP.Vinh đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Rồi những kẻ côn đồ cũng sẽ bị bắt, bị pháp luật xử lý nhưng phía sau câu chuyện của Hồng Việt, điều người ta quan tâm là tiền vệ này có thể dẹp những câu chuyện hậu trường theo kiểu trời ơi thế này sang một bên để tiếp tục sự nghiệp hay không. Bởi không nói thì ai cũng biết, từ khi đến với trái bóng rồi trưởng thành, sự nghiệp của Việt gắn với rất nhiều câu chuyện cay đắng mà có một thời gian dài, anh đã phải xa sân cỏ để đối diện với ma túy và những cám dỗ có liên quan.

Hồng Việt là cầu thủ trẻ rất tài năng của đội bóng xứ Nghệ. Ở cái tuổi 17, Việt làm mưa làm gió ở sân chơi này và được người hâm mộ cả nước biết tới. Với cái chân trái ma thuật, Việt vượt trội so với các đồng đội cùng trang lứa và có mặt trong nhiều thành phần của các đội trẻ Việt Nam tham dự vô số những giải đấu ở khu vực. Nhưng thành công đến quá sớm khiến Việt không tự ý thức được trách nhiệm của mình. Nhà ở Vinh, có điều kiện nên không mấy chốc Việt bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và đánh mất mình.

Bóng đá Quốc tế - Góc khuất phía sau vụ tiền vệ Hồng Việt bị chém (Hình 2).

Vụ Hồng Việt bị chém đang gây chấn động thành Vinh

Từ là cầu thủ chăm chỉ, ý thức nghề nghiệp rất cao, Việt sinh ra lười nhác. Rồi có ngày, người ta phát hiện ra Việt dính vào ma túy. Phải "trảm" đi một tài năng là điều đáng tiếc nhưng SLNA phải hành động để cứu cả một hệ đào tạo trẻ đang ngày ngày bị cám dỗ bởi những tệ nạn xã hội mà ma túy là thứ đáng báo động nhất.

Bị người đời xa lánh, CLB SLNA thanh lý hợp đồng, Việt sinh ra chán nản và có thời, anh sống bất cần. Nhưng rồi, được người thân động viên, Việt quyết tâm làm lại. Một thời gian, Hồng Việt sống ẩn. Sau này, người ta mới biết anh tự thu mình để cai nghiện. Sau đó không lâu, Hồng Việt xuất hiện trở lại trên các sân cỏ nhân tạo tại thành Vinh. Giữa năm 2010, cầu thủ Quốc Hiền (CLB HN.ACB) trong 1 lần về thăm quê thấy Hồng Việt tìm niềm vui trên các sân cỏ nhân tạo nên động viện ra HN.ACB thử việc.

Ra Hà Nội được một thời gian, Hồng Việt được SLNA gọi về. Hạnh phúc đến rơi nước mắt, Việt khăn gói về Vinh hội ngộ cùng các đồng đội năm nào. Mùa giải 2011, với quyết tâm làm lại, Việt đã nỗ lực rất nhiều và dần dần lấy lại thương hiệu của mình. Chính anh cùng với Trọng Hoàng, Văn Hoàn là 3 cầu thủ nội chơi ổn định nhất, góp phần quan trọng làm nên chức vô địch V.League của đội bóng xứ Nghệ sau 10 năm chờ đợi.

Mùa giải 2012 vừa rồi, Việt tiếp tục được tin dùng và anh đã không làm NHM xứ Nghệ phải thất vọng. Tiền vệ này là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 của đội bóng xứ Nghệ (4 bàn). Cũng theo đánh giá của BHL xứ Nghệ, thì ngoài Trọng Hoàng ra, chỉ còn lại Hồng Việt là cầu thủ nội đủ làm nên khác biệt ở mỗi trận đấu.

Mọi chuyện cứ tưởng như thế là ổn, khi Việt đoạn tuyệt được với ma túy, tìm được niềm vui với bóng đá và chính thức làm lễ cưới sau hơn 5 năm chung sống với cô bạn gái, người đã sinh cho Việt một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi, môi trường sống phức tạp, Việt lại bị chém. Dù là nạn nhân nhưng ít nhiều nó vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và động lực chơi bóng của Việt.

Trao đổi với PV, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết, Hồng Việt là nạn nhân nhưng sau khi bình phục, Việt phải làm bản tường trình về vụ việc. Điều đó kết hợp với kết luận của Công an, SLNA cân nhắc đưa ra hình thức xử lý với Việt.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thì cho biết, Hồng Việt đi chơi trong khoảng thời gian trên là không vi phạm kỷ luật nhưng mọi cái cứ phải chờ kết luận của phía công an. Nếu Việt chỉ là nạn nhân thì rất cần sự cảm thông, chia sẻ để Việt sớm bình phục, trở lại tập luyện với toàn đội.

Những ngày qua, rất nhiều đồng đội, bạn bè của Việt đã có mặt ở bệnh viện đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, động viên anh. Hy vọng rằng, cú sốc này không ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý và Hồng Việt sẽ trở lại với đam mê bóng đá của mình. Đó cũng là mong muốn của rất nhiều NHM xứ Nghệ, bởi ai cũng biết, để có được như ngày hôm nay, Việt đã phải rất nỗ lực vượt qua bao cám dỗ của cuộc sống.

Khó xử lý Hồng Việt

Trong vụ việc này, rất khó để SLNA xử lý kỷ luật với Hồng Việt. Thứ nhất, việc anh đi chơi không vi phạm kỷ luật của đội vì cuối tuần, CLB cho phép xả trại. Thứ 2, khi vụ việc xảy ra, Việt chỉ là người đứng ra can ngăn và sau đó trở thành nạn nhân của một nhóm côn đồ. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết, họ sẽ căn cứ vào kết luật của cơ quan công an để xử lý vụ việc.

Kim Thoa


Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.