Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung

Thứ 4, 02/07/2025 13:05

Giữa cái nắng gay gắt hơn 40 độ C, những lao động tự do ở các tỉnh miền Trung vẫn miệt mài mưu sinh. Nắng bỏng rát, hơi nóng hầm hập từ mặt đường như vắt kiệt sức, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ vẫn gồng mình làm việc. Với họ, nắng nóng không đáng sợ bằng không có việc làm.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 1.

Những ngày này, ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nền nhiệt cao cộng với gió nam khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Càng về trưa, nắng càng bỏng rát, người dân cũng ra đường thưa thớt dần. Vào khung giờ 11h – 13h trưa, nền nhiệt ở Nghệ An lên đến 41- 42 độ C.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 2.

Giữa cái nắng như đổ lửa, người dân vẫn vật lộn mưu sinh. Nhiều người cho rằng nắng nóng không đáng sợ bằng không có việc làm. Nên mặc dù trời nắng nóng nhưng khi có công việc họ cũng phải gồng mình kiếm thêm tiền về trang trải cuộc sống.

Trong cái nắng gay gắt, nhiều cửu vạn ở khu vực chợ Vinh phải gồng mình mưu sinh. Tầm thời điểm 11h – 12h không khó để bắt gặp những người bốc vác, kéo hàng thuê. Công việc của họ nhận bốc hàng từ chợ đầu mối ra bến xe chợ Vinh. Nắng cộng với hơi nóng từ mặt đường lên như vắt kiệt sức người dân lao động nơi đây.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 3.

"Công việc tuy vất vả nhưng phải cố gắng làm. Đến tuổi của tôi khó có thể xin việc ở nơi khác. Bất kể khi nào dù trưa nắng, hay mưa thì tôi cũng chạy đi làm việc. Mỗi chuyến hàng họ trả từ 50.000 – 150.000 đồng tuỳ thuộc vào số lượng hàng. Trời nóng nên tôi phải uống nước liên tục", một người đàn ông gần 70 tuổi chia sẻ.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 4.

Dù mồ hôi ướt đẫm nhưng trên gương mặt người đàn ông này vẫn hiện rõ niềm vui khi có hàng để vận chuyển.


Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 5.

Nghề bốc vác mùa nào cũng cực. Nhưng cực nhất là những ngày nắng nóng, uống bao nhiêu nước cũng không đủ, quần áo ướt sũng. Ông Nguyễn Văn Thiên, một lao động ở chợ Vinh cho biết, dù 12h trưa nhưng có người gọi bốc hàng cũng tranh thủ đi kiếm thêm thu nhập.

Ở khu vực chợ và bến xe chợ Vinh không có giờ giấc làm việc. "Có khi ngồi cả buổi sáng không ai gọi. Đến 11h thì khách gọi liên tục. Biết là mệt nhưng cũng phải cố gắng làm. Công việc bốc hàng đã rất mệt, thời tiết nắng nóng lại càng mệt hơn. Có những lúc tưởng chừng như đã kiệt sức, nhưng cũng phải cố gắng vì gia đình", ông Thiện chia sẻ.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 6.

Ghi nhận những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 tại Hà Tĩnh, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng khốc liệt, nhiều nơi mức nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C. Song, những người dân lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh giữa tiết trời như đổ lửa.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 7.

Nghề xây dựng vốn cực nhọc nay càng nhọc nhằn hơn khi làm việc giữa tiết trời nắng như thiêu đốt. Lau mồ hôi lã chã trên mặt, chị Oanh (trú huyện Cẩm Xuyên) tâm sự, chị làm nghề phụ hồ nhiều năm nay. Đặc thù nghề của chị vốn cực nhọc vì lao động chân tay lại phải làm ngoài trời. Những ngày này, trời nắng nóng gay gắt, không ít lần khiến chị xây xẩm mặt mày, tụt huyết áp nhưng vẫn phải cố gắng để lo cho các con ăn học.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 8.

Gắn bó với nghề shipper 2 năm nay, anh Nguyễn Văn Tín (trú Tp.Hà Tĩnh) chia sẻ, trung bình mỗi ngày anh phải giao cả trăm đơn hàng cho khách. Đặc thù nghề của anh chủ yếu giao hàng ngoài giờ hành chính, cũng là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày nên nhiều lúc anh bị say nắng, rất mệt. Phải giao hàng liên tục giữa trời nắng nóng, những người làm nghề shipper mệt lả.

"Trong một giờ đồng hồ, tôi phải chạy hàng chục chuyến. Đặc biệt, vào giờ trưa, gần như tôi chạy giao liên tục không nghỉ. Tuy đã trang bị áo chống nắng, khẩu trang nhưng người lúc nào cũng nóng ran. Mặc dù vậy vẫn phải cố gắng làm, hoàn thành chỉ tiêu để có tiền trang trải cuộc sống", anh Tín nói.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 9.

Còn trên những cánh đồng lúa, đây là thời điểm người nông dân ra đồng gieo mạ cho vụ lúa Thu. Nắng nóng gay gắt, cả tuần nay, ông Trần Nhật Văn (trú huyện Thạch Hà) vẫn phải ra đồng làm để cho kịp mùa vụ. 

"Thời điểm này lúa rất cần nước nên chúng tôi phải canh liên tục để bơm lên ruộng. Tôi ra đồng từ sớm, tranh thủ làm đến 9h là phải về vì nắng nóng không chịu nổi. Đến khoảng 16h khi mặt trời bắt đầu tắt nắng, tôi lại ra đồng làm đến tối mịt mới về", ông Văn nói.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 10.
Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 11.

Gồng mình mưu sinh giữa "chảo lửa" miền Trung- Ảnh 12.

Tranh thủ khi không có khách gọi, những lao động tự do mắc võng ở công viên, trải bạt, bìa cát tông để ngả lưng với giấc ngủ chập chờn.


Bùi Ngân - Hà Hằng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.