Barry Smith, một du khách thường xuyên đến Khu bảo tồn Công viên Quốc gia Kruger (Nam Phi), đã quay lại được cảnh tượng này.
"Tôi đến thăm công viên ít nhất ba lần một năm. Trong chuyến đi này, tôi đi cùng người bạn Bruce. Chúng tôi yêu Kruger, nhưng giống như nhiều người khác, chúng tôi dường như luôn bỏ lỡ những cảnh tượng lớn, vì vậy những gì xảy ra ở đây là một bất ngờ lớn!", Barry nói.
Barry cho biết, đây là lần thứ 3 họ nhìn thấy sư tử vì vậy họ đã quyết định dừng lại ở lòng sông Sabie Hạ. Mọi thứ trở nên thú vị khi một con hà mã xuất hiện. Nó đã chạy về phía những con sư tử để đuổi chúng đi.
Hà mã một mình đối đầu 5 con sư tử. Nguồn ảnh: Latestsightings
Hai con sư tử đầu tiên không dám mạo hiểm nên đã nhanh chóng tản đi. Tuy nhiên, những con sư tử còn lại thì không.
Một con hà mã trưởng thành là một thử thách khó khăn đối với bất kỳ loài săn mồi nào, ngay cả sư tử. Nhưng thế giới hoang dã là không thể đoán trước, và sư tử phải chấp nhận những gì đến với chúng.
Điều đó không thể đúng hơn đối với 5 con sư tử cái này, chúng đã cố gắng biến mối đe dọa thành cơ hội. Chiến thuật của chúng thật đáng kinh ngạc.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.