Hà Nội: Dòng xe bất chấp, ngang nhiên đi ngược chiều tại Tố Hữu
Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 17/04/2019 | 15:06
0
Ngày nào cũng vậy, vào giờ cao điểm, tại điểm giao giữa Tố Hữu - Lê Văn Lương dòng xe nối đuôi nhau chạy ngược chiều để tránh đoạn tắc bất chấp cả tuyến đường có xe buýt nhanh BRT.
Một số hình ảnh tại đường Tố Hữu - Lê Văn Lương:
Theo nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lỗi đi ngược chiều phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng với người điều khiển xe máy và 800.000-1.200.000 đồng đối với ôtô. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo điểm b khoản 12 điều 5 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với xe môtô, xe gắn máy và 2 tháng đến 4 tháng đối với xe ôtô.
Từ ngày 1/4 đến ngày 15/5, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM đồng loạt ra quân để tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm giao thông.
Hình ảnh hàng trăm người dân sẵn sàng dắt bộ xe máy trên vỉa hè phố Tố Hữu để được đi ngược chiều, trong khi lực lượng chức năng “bó tay” đứng nhìn, cho thấy một thói quen hành xử xấu xí của không ít lớp người hiện nay.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.