Năm nào cũng thế cứ đến cận ngày Tết Trung Thu, phố Hàng Mã lại rộn ràng tiếng trống, không khí đông vui sầm uất... Chợ trung thu Hàng Mã năm nay có khá nhiều đồ chơi mẫu mã đẹp với nhiều màu sắc.
Các cửa hàng đều trang hoàng đèn điện rực rỡ màu sắc để thu hút khách.
Cũng như mọi năm, các loại đồ chơi truyền thống như đèn lồng, mặt nạ, trống... được bày bán rất nhiều.
Đầu Sư tư cũng là một loại đồ chơi không thể thiếu trong dịp Trung thu.
Nhắc đến Trung thu là nhắc tới đèn ông sao. Tại phố Hàng Mã, hầu như các cửa hàng đều bày bán loại đồ chơi truyền thống này
Ngoài những loại đồ chơi truyền thống thì đồ chơi mang tính hiện đại cũng được bày bán tại chợ Trung thu phố Cổ
Bé trai thích thú trước những chiếc súng điện tử .
Từ nhiều năm nay, Trung thu ở Hà Nội không chỉ giành cho những đứa trẻ mà đây cũng là dịp nam thanh nữ tú rủ nhau đi dạo chơi, giữa rộn ràng tiếng trống. Một thiếu nữ Hà Nội tranh thủ ghi lại khoảnh khắc rực rỡ tại chợ Trung thu.
Các em nhỏ háo hức khi được bố mẹ mua đèn ông sao.
Bé gái đáng yêu với chiếc tai thỏ đội đầu.
Không chỉ nhập những mặt hàng có sẵn, một số chủ cửa hàng còn tự tay làm những loại đồ chơi đơn giản để bán cho thêm phần phong phú.
Hàng ngày, đặc biệt là buổi tối, chợ Trung thu trên phố cổ rất nhộn nhịp người đến tham quan và mua sắm
Cứ vào đầu Thu, một trong những hoạt động nổi bật nhất tại phố Hàng Mã chính là chợ Trung thu truyền thống chạy dọc các tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi...Chợ Trung thu truyền thống cũng cấm các phương tiện giao thông tham gia giao thông từ 18h hàng ngày để tạo không gian đi bộ, vui chơi, mua sắm cho du khách.