Một người đàn ông 47 tuổi người Mỹ, và con trai đi du lịch ở thì bị một đàn ong bắp cày khổng lồ đốt tại một công viên thiên nhiên gần Luang Prabang trên sông Mê Kông. Dù được đưa đến viện nhưng cả hai không qua khỏi.

Ảnh: Khaosod.
Theo Khaosod dác quan chức địa phương cho biết, cặp đôi này đã bị ong bắp cày khổng lồ châu Á đốt hơn 100 lần khi đang đu dây xuống cây trong chuyến phiêu lưu đu dây zipline tại một khu nghỉ dưỡng vào ngày 15/10.

Bác sĩ điều trị cho hai cha con cho biết khi họ đến bệnh viện, cơ thể họ phủ đầy những đốm đỏ do nọc ong bắp cày gây ra. Rõ ràng là họ đang rất đau đớn vì bị đốt hơn 100 lần khắp cơ thể.
Ông lập tức cảm nhận được tính cấp bách của tình hình. Trong 20 năm kinh nghiệm, ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế.
Nguồn tin cho biết thêm rằng cả Daniel và con trai vẫn còn thở khi họ đến bệnh viện. Dù các bác sĩ cố gắng nhưng họ không qua khỏi sau vài giờ.
Sau vụ việc, công viên thiên nhiên đã ra tuyên bố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và nêu rõ:
"Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, cả trong kinh nghiệm của chúng tôi lẫn ở khu vực Luang Prabang. Nó là một hiện tượng thiên nhiên không lường trước và không thể dự đoán trước. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Daniel và Cooper Owen".
Trúc Chi (t/h)
