Trận mưa lớn kéo dài hơn 5 ngày đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng khắp Hàn Quốc, khiến ít nhất 17 người được xác nhận đã tử vong và một số người được báo cáo là mất tích.
Vào ngày 17/7, Choi Seung-il, 54 tuổi, phát hiện ra một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt trên con phố bị ngập nặng gần cửa hàng sửa ô tô của anh ở Dong-gu, Thành phố Gwangju.
Không chút do dự, Choi và các nhân viên của mình đã lội vào dòng nước đục ngầu, chảy xiết để cứu cụ ông.

Hai người đàn ông cứu cụ ông bị mắc kẹt.
Đoạn clip được đăng tải trực tuyến cho thấy cụ ông đang ngồi, đầu gần như nhô khỏi mặt nước đang chảy xiết. Chân ông ấy vẫn bị kẹt và không thể cử động được.
Choi và một người đàn ông khác cố gắng giữ thăng bằng trước dòng nước chảy xiết khi họ cố gắng giải cứu người gặp nạn. Đôi khi, nước tràn qua đầu và vai của cụ ông, khiến người này có nguy cơ chết đuối nghiêm trọng.
Ngay sau đó, Choi nhờ nhân viên mang một tấm gỗ đến rồi dùng nó chuyển hướng nước ra xa khuôn mặt của cụ ông, giúp ông ấy có không gian để thở.
Giữa lúc đang giải cứu, một chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi dạt đến rất gần. Rất may, nhân viên của Choi đã kịp thời ngăn chặn.
Sau 20 phút nỗ lực hết sức, Choi và nhóm của anh đã giải cứu thành công cụ ông. Sau đó, họ đưa người này vào xưởng và bàn giao cho lực lượng ứng cứu khẩn cấp.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị và được báo cáo là đã tỉnh táo. Choi bị bầm tím do mảnh vỡ dưới nước và sau đó phải đi điều trị cảm lạnh.
Vào ngày 21/7, Thành phố Gwangju tuyên bố sẽ trao giải thưởng cho hành động của anh.
Ngày hôm sau, gia đình ông lão đã đến tận xưởng để cảm ơn Choi.
Choi cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm khi người đàn ông này được an toàn và bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ nhân viên vì sự giúp đỡ của họ. Anh nói thêm rằng nếu tình huống tương tự xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ nhảy vào.
Phương Linh (T/h)