Mới đây, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông nội của cô Zhao ở Zigong, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì ông bà cô không thích gửi tiền vào ngân hàng, nên mỗi khi nhận lương hưu, họ đều rút tiền mặt và cất giữ ở nhà. Sau vụ hỏa hoạn, gần 400.000 Nhân dân tệ (gần 1,5 tỷ đồng) tiền mặt đã bị thiêu rụi gần hết.
Trong vụ hỏa hoạn, một phần tiền mặt đã bị cháy. Lực lượng cứu hỏa đã đến và dập tắt đám cháy, nhưng phần lớn số tiền mặt đã bị hư hỏng.

Số tiền bị cháy sau vụ việc.
Cô Zhao mang số tiền bị cháy đến ngân hàng để cầu cứu, và ông Li, một nhân viên ngân hàng, đã sững sờ tại chỗ: "Tôi đã làm việc tại ngân hàng 16 năm và đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền mặt bị hư hỏng đến vậy".
Vì số tiền mặt còn lại đã bị ướt nên chúng dính chặt vào nhau thành từng chồng. Tại hiện trường, 5 hoặc 6 nhân viên ngân hàng đã tách, phân loại và xếp từng tờ tiền một, sau đó kiểm tra chúng trước khi đổi tiền theo đúng quy định.

Quá trình này kéo dài 15 ngày. Cuối cùng, 273.200 Nhân dân tệ (1 tỷ đồng) đã được rút thành công. Cô Zhao bày tỏ lòng biết ơn đối với ngân hàng, nói rằng sau khi được gia đình thuyết phục, 2 người lớn tuổi cuối cùng cũng đồng ý gửi tiền vào ngân hàng.
Trước đó, vào tháng 2/2025, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại tòa nhà chung cư ở Shaoguan, Quảng Đông. Lực lượng cứu hỏa đã đến và dập tắt ngọn lửa. Lúc này, chủ nhà, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đã đến gặp các nhân viên cứu hỏa và cho biết có hơn 300.000 Nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng) tiền mặt trong phòng ngủ, là tiền tiết kiệm hưu trí của 2 vợ chồng và nhờ họ giúp tìm kiếm. Tuân thủ các quy trình an toàn, các nhân viên cứu hỏa ngay lập tức tiến hành tìm kiếm và cuối cùng đã tìm thấy số tiền mặt 300.000 nhân dân tệ bị cháy nhẹ tại hiện trường vụ hỏa hoạn, sau đó đã được trao lại cho chủ nhà.
Phương Linh (t/h)