Hai phận đời mất trắng sau bão số 13: “Chỉ mong có một mái nhà nhỏ để trở về”

Hai phận đời mất trắng sau bão số 13: “Chỉ mong có một mái nhà nhỏ để trở về”

Thứ 3, 25/11/2025 10:00 GMT+7

Bão số 13 hoành hành khiến Gia Lai cùng loạt địa phương bị thiệt hại nặng nề. Nhiều phận người thêm mỏng manh trước gió bão, giờ chất chồng khó khăn, mất nhà, tài sản chẳng thể tự mình gây dựng lại đời sống...

Video: Mỏng manh những phận người sau bão dữ

Mẹ đơn thân và người phụ nữ câm mất nhà sau bão

Ngày 24/11, bà Trần Thị Ly, 42 tuổi, thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai vẫn còn thất thần khi nhìn căn nhà trống hoắc của mình. Bà kể, buổi tối hôm bão số 13 đổ bộ, cùng ba người con được đưa lên trường học xã để tránh trú. Khoảng nửa đêm, hàng xóm gọi điện báo tin nhà bà đã sập.

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Ly bên cạnh căn nhà đổ nát sau bão.

"Tôi tưởng họ nói quá, nghĩ chắc sập chút ít. Đến nơi thì không còn gì hết. Cái giường của con đang bệnh cũng trôi mất. Đứng nhìn mà không thở được", bà Ly kể, giọng đứt quãng.

Bà Ly làm nghề gánh thuê ở chợ cá buổi sáng, thu nhập bấp bênh, được mùa mới có đồng ra đồng vô. Chồng đi làm xa, mọi việc trong nhà, đặc biệt việc chăm con gái lớn Trần Thị Bích Trâm (20 tuổi), đều dồn lên vai bà.

Ba năm trước, chị Trâm bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, nằm liệt một chỗ. Suốt ba năm, bà Ly vừa làm vừa chăm con, bữa được vài chục nghìn cũng giữ lại mua thuốc, bông băng. "Nó ngồi một chỗ, đầu lúc tỉnh lúc mê. Đi đâu tôi cũng phải chạy về, bỏ nó thì ai giữ", bà nói.

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 2.

Ứớc mơ của bà Ly là có căn nhà nhỏ, để con gái đang bệnh có chỗ nằm.

Căn nhà nằm sát biển vốn đã xuống cấp, nay bị sóng đánh sập hoàn toàn. Không nơi trở về, bốn mẹ con xin ở tạm căn nhà bỏ hoang của người quen. "Người ta thương cho ở vài tháng. Khi họ cần, tôi phải dọn đi liền", bà Ly lo lắng.

Sau bão, tài sản của bà gần như bằng không: quần áo, nồi niêu, thúng mủng, giấy tờ… đều theo nước trôi đi. Người mẹ nghèo chỉ xin được một chiếc chiếu mỏng và vài bộ đồ cũ để thay cho con. "Tôi chỉ mong có cái nhà nhỏ, để con bệnh có chỗ nằm. Mưa gió tới nữa thì không biết chạy đi đâu", bà Ly nghẹn ngào.

Cách đó không xa, bà Đoàn Thị Nuôi (SN 1968, thôn Xuân Thạnh) cũng mất toàn bộ tài sản sau bão. Bị câm bẩm sinh, cuộc sống của bà vốn đã chật vật, nay càng thêm khó khăn.

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 3.

Từ ngày căn nhà đổ sập, bà Nuôi phải tá túc tại nhiều gia đình khác nhau.

Ông Phạm Văn Nhớ, Trưởng thôn Xuân Thạnh cho biết nhiều năm nay bà Nuôi sống nhờ nhà người anh trai. Khi ông mất, căn nhà được giao lại cho con trai ông, bà chuyển sang căn nhà cũ của một người quen đi xa, vốn chỉ là nơi trông coi chứ không được phép xây dựng kiên cố.

"Nhà đó chỉ là nhà tạm. Bão vào là sập liền. Bà Nuôi chạy được ra ngoài nhưng giờ không có chỗ về. Sau bão, bà Nuôi dạt vào nhà cháu, rồi nhà người quen", ông Nhớ

Dù không nói được, bà Nuôi vẫn tự lo được việc ăn uống, hằng ngày phụ người bán cá nhặt rau, rửa chén để đổi vài bó rau hoặc ít cá. Nhưng khi căn nhà duy nhất bị sập, bà trở thành người "vô gia cư" đúng nghĩa.

"Bà chỉ ra hiệu xin một mái nhà nhỏ để ở. Bà không nói được, nhưng ai nhìn cũng hiểu", trưởng thôn kể.

Xã sẽ bố trí đất cho nợ tiền sử dụng đất nhưng nan giải tiền xây nhà

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Minh Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông, cho biết hai trường hợp này đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, được ưu tiên xử lý sau bão.

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 4.

Ông Trần Minh Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông (bên phải) chia sẻ về hai trường hợp bà Ly và bà Nuôi với Ông Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Năm 2007, bà Ly từng được cấp đất tái định cư ở khu an toàn theo chương trình di dời dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, sau khi con gái bị tai nạn nặng, gia đình phải bán đất để lo chi phí chữa trị, rồi quay về sống trong căn nhà cũ sát biển, không được phép xây dựng kiên cố. "Nhà khu vực đó chỉ được phép ở tạm, không được xây dựng. Nhưng người dân nghèo nên vẫn bám lại", ông Trung nói.

Hiện xã đang làm hồ sơ cấp đất mới cho con gái bà Ly, theo diện người không có đất ở. Vị trí mới nằm trong vùng an toàn, được phép dựng nhà. Vì gia đình quá nghèo, xã dự kiến cho nợ tiền sử dụng đất, đồng thời vận động các nguồn hỗ trợ để dựng căn nhà tạm khoảng 60 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Nuôi không có đất, không nhà, không thân nhân đủ khả năng cưu mang lâu dài nên được xếp vào nhóm đặc biệt khó khăn. "Xã sẽ xét cấp đất tái định cư, cho nợ tiền đất và vận động xây nhà tầm 70–80 triệu đồng", ông Trung khẳng định. 

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 5.

Ông Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tặng quà, chia buồn cùng bà Nuôi.

Ở Phù Mỹ Đông, hàng chục căn nhà bị sập sau bão, nhưng những phận người yếu thế như bà Ly và bà Nuôi là những người kiệt quệ nhất: không đất, không nhà, không khả năng tự dựng lại.

"Nhà cửa có chỗ vững thì người dân mới yên tâm sống tiếp. Nhất là với bà Ly, còn phải chăm con liệt giường, và bà Nuôi, không nói được, không nơi nương tựa", ông Trung nói.

Hỗ trợ hộ dân mất nhà sau bão

Tạp chí Đời sống và Pháp luật phối hợp Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ hai hộ nghèo bà Trần Thị Ly và bà Đoàn Thị Nuôi, bị sập nhà hoàn toàn, hiện chưa có nơi ở ổn định. Tại đây, đại diện đoàn trao hỗ trợ 5 triệu đông/hộ để các hộ vơi bớt khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống, tinh thần, gắng gượng dựng lại nhà ở nơi ở mới.

Gia Lai: Mỏng manh những phận người sau bão dữ - Ảnh 6.

Bà Ly xúc động cho biết rất vui mừng khi nhận quà cùng lời hỏi thăm, động viên của Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Bà Trần Thị Ly xúc động cho biết đây là khoản hỗ trợ vô cùng ý nghĩa trong lúc gia đình vừa mất nhà, con gái lại bệnh nặng, chưa thể tự lo liệu. “Tôi mừng lắm. Nhà sập rồi, trong tay không còn gì. Giờ được giúp như vầy, tôi biết ơn nhiều lắm. Có thêm ít tiền, tôi lo cho con và dành dụm tìm chỗ ở tạm. Tôi cảm ơn Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cảm ơn công ty đã thương hoàn cảnh mẹ con tôi,” bà chia sẻ.

Dịp này, Tạp chí Đời sống và Pháp luật phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng hỗ trợ 20 trường hợp tử vong hoặc mất nhà tại những vùng tâm bão, rốn lũ ở Đắk Lắk và Gia Lai, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Sơn Tùng - Duy Cường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.