Những hình ảnh ghi lại cho thấy người dân địa phương đứng nhìn những chiếc xe bị cuốn trôi trong dòng lũ. Có thể thấy nhiều chiếc xe bị quật tung, số khác bị lật úp và mắc kẹt dưới cầu. Những cảnh tượng kinh hoàng đã lan rộng khắp bang Victoria của Úc.
Tuyến đường Great Ocean Road đã bị ảnh hưởng nặng nề và buộc phải đóng cửa sau khi một cơn giông gây ra lũ lụt và làm mất điện cho hàng nghìn người.
Ở những nơi khác, các nhà di động tại điểm du lịch nổi tiếng này bị phủ đầy bụi bẩn và mảnh vụn. Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi khu cắm trại và các đội cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm để giải cứu người dân khỏi xe của họ.

Hàng chục chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi.
Hiện tại, cảnh báo khẩn cấp đang được ban hành cho các sông Wye, Kennett và Cumberland sau khi những cơn giông trút xuống khu vực này hơn 170mm lượng mưa vào chiều 15/1.
Người dân được khuyến cáo nên di chuyển vào trong nhà và tránh mở cửa hoặc cửa sổ cho đến khi nước lũ rút. Ước tính có khoảng 6.500 hộ gia đình đang bị mất điện.
Cơ quan Giao thông Victoria cảnh báo trong một tuyên bố: "Tình hình đang thay đổi nhanh chóng và rất nguy hiểm".
Thủ hiến bang Victoria, Jacinta Allan, cho biết đoạn clip đó "thật kinh hoàng" khi xem.
Patrice Capogreco – người đang cắm trại cùng hai con gái khi trận lũ ập đến cho biết: "Chúng tôi đã gia cố khu cắm trại vì biết sắp có mưa lớn, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
Tôi nghe thấy ai đó nói 'cây đang đổ', tôi mở khóa lều ra và thấy đồ đạc đang trôi nổi trong một dòng sông rất lớn, vốn thường chỉ toàn cỏ.
Đến lúc này, con gái 12 tuổi của Capogreco bắt đầu la hét.
Tôi chỉ biết hét lên 'ra ngoài, mọi người phải ra ngoài!'. Con gái khác của tôi, 17 tuổi, đang ở trong một cái lều với bạn bè bên cạnh, tôi đã đập cửa và nói 'chúng ta phải đi ngay'", cô nói.
Sau khi nhận ra họ sẽ không thể trốn thoát bằng xe, họ nhanh chóng leo lên vùng đất cao.
Đến chiều hôm đó, có tới 500 người đã tham gia cùng họ.
Phương Linh (t/h)