Hiện tại, quân số của Man City đang ngày một phình to hơn, những tài năng sân cỏ vẫn tiếp tục được chiêu mộ về, trong khi "hàng thừa" thì bán tống bán tháo không ai mua. Man City đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Man City đang tìm mọi cách thanh lý những “cục nợ”
Man City cũng đang tính đến khả năng sẽ cho mượn bớt cầu thủ trẻ để giảm thiểu chi phí nuôi quân, đồng thời cũng là cơ hội để những cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu chỉ như thế thôi thì Man City sẽ phải chịu số tiền lỗ nặng nề bởi những bản hợp đồng giá khủng trong quá khứ.
Chẳng hạn như Bellamy, anh "cập bến” nửa Xanh thành Manchester từ năm 2009 với mức phí 14 triệu bảng, tiền đạo người xứ Wales bỗng “đổi đời” bằng mức lương 4,5 triệu bảng/năm. Nhưng sau quãng thời gian khởi đầu ấn tượng, một năm qua, Bellamy chỉ là “người thừa” không hơn không kém.
Mùa giải trước, “sát thủ” này trôi dạt xuống hạng dưới thi đấu cho Cardiff City. Hiện tại, BLĐ Man xanh đang rất muốn tìm đối tác để bán “cục nợ” này nhưng khổ nỗi, chẳng đội bóng nào đủ cam đảm “rước” anh về (thậm chí kể cả cho không).
Roque Santa Cruz cũng đang được coi là “cái gai” trong mắt BLĐ Man City. Cầu thủ này đang đều đặn nhận lương 80.000 bảng/tuần (4 triệu bảng/năm) nhưng nhiệm vụ duy nhất của anh là… đánh bóng ghế dự bị.
Dự tính, nếu không thanh lý gấp những "hàng thừa" hiện tại, Man City sẽ tốn khoảng 70 triệu bảng “nuôi báo cô” họ tới khi hết hợp đồng. Đó dường như là một khoản tiền khổng lồ trước sức ép của luật công bằng tài chính.
Cát Đằng