> Tang lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Niềm tiếc thương vô hạn của người dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến ai ai cũng khóc theo, tiễn biệt Người lần cuối. Đúng 10h30 phút trưa 13/10 chiếc ATR72 cất cánh đưa "Vị tướng của nhân dân" rời xa Hà Nội vĩnh viễn sau hàng chục năm gắn bó với mảnh đất Thủ đô.
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng đến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy. Dòng người lặng lẽ tiếc thương Đại tướng. Hàng vạn con mắt dõi theo từng bánh xe lăn đưa linh cữu Đại tướng. Trên các ngả đường, lực lượng công an phong tỏa để đảm bảo an ninh cho đoàn xe đưa Đại tướng ra sân bay Nội Bài.
Hai bên đường được công an phong tỏa.
Đoàn quân nhân mặc quân phục bên đường đoàn xe sẽ đi qua
Học viên trường HV Kĩ Thuật Quân sự xếp hàng ngay ngắn trên đường Phạm Văn Đồng tiễn biệt Đại tướng

Người dân đứng kín cầu Vượt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng khi đoàn xe đi qua. Ảnh: VOV
Đúng 9h50 đoàn xe tang chạy qua đường Kim Mã, quận Cầu Giấy hướng ra đường Phạm Văn Đồng.
Hai bên đường chật kín người đến tiễn biệt.
Ai ai cũng lưu luyến không muốn xa dời Đại tướng.
Người dân dõi theo đoàn xe tiễn biệt Đại tướng.
Hàng nghìn người dân tập trung tại đường Kim Mã để tiễn Đại tướng lần cuối
Một phụ nữ người Mông cũng vượt hàng trăm cây số đến Lăng bác tiễn Đại tướng
Cựu chiến binh người Mông đứng nghiêm trang chờ linh cữu Đại tướng đi qua
















Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.