Ông Grzegorz đang làm việc trong khu vực thì nghe thấy tiếng người la hét nên vội vã chạy ra ngoài kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra ở Lomza, Ba Lan, vào ngày 9/8.
Ông và 3 người đàn ông khác sau đó chạy về phía ngôi nhà khi họ phát hiện bé gái 4 tuổi đang bám vào lan can ban công trên đường Sybirakow.
Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy 3 người đàn ông nhảy qua bức tường bê tông, đứng bên dưới ngôi nhà và căng sẵn một chiếc chăn trắng.
Một người đàn ông khác cũng được nhìn thấy đang cố gắng trèo lên ban công trong nỗ lực tuyệt vọng để với tới đứa trẻ. Bé gái được cho là đã bám vào lan can khoảng 15 phút trước khi mất thăng bằng.
Những người đàn ông giữ chặt chiếc chăn khi em rơi xuống. Bé gái bật ra khỏi tấm chăn trước khi tiếp đất và sống sót sau cú rơi kinh hoàng.

Bé gái được những người hàng xóm cứu sống sau cú rơi từ tầng 5. Ảnh cắt từ clip/Newsflare
Grzegorz kể lại: "Tôi chạy vòng qua góc phố, ngước nhìn lên và thấy đứa trẻ đang bám trên lan can. Tôi trèo lên gần ban công và đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi muốn đỡ đứa trẻ bằng tay mình. Tôi hét lên bảo cô bé vào trong nhà, nhưng cô bé không hề phản ứng.
Cô bé cố gắng di chuyển sang một bên ban công, chúng tôi di chuyển cùng với tấm chăn và rồi cô bé rơi xuống".
Theo báo cáo, đứa trẻ bị trật khớp cổ tay, bầm tím sau cú ngã và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.
Przemyslaw Rembielak, thuộc Hiệp hội Chuyên gia Cứu hộ Độc lập, cho biết: "Từ góc độ chữa cháy, tôi chuyên về các hoạt động hỗ trợ và cứu hộ.
Những người đàn ông này là hàng xóm, người qua đường, họ đã hành động hoàn toàn chuyên nghiệp, mặc dù họ không làm việc này mỗi ngày.
Một tấm đệm nhảy bơm hơi của lính cứu hỏa có lẽ sẽ không giúp ích được gì, vì không gian quá chật hẹp để dựng nó lên và thời gian chuẩn bị cũng quá ít".
Ông nói thêm: "Một đứa trẻ 4 tuổi như vậy nặng khoảng 15 đến 20 kg. Nếu rơi từ tầng 5, tức là độ cao khoảng 15 mét, tôi cho rằng tại thời điểm va chạm, tốc độ khoảng 60 km/h. Điều đó cho thấy lực mà những người này phải đối mặt lớn đến mức nào.
Thế mà mọi thứ đã diễn ra rất hiệu quả. Không ai bị thương. Đó là một sự kiện phi thường từ góc độ cứu hộ, bởi những người không phải là nhân viên cứu hộ và không phải là chuyên gia".
Truyền thông địa phương đưa tin rằng mẹ của cô bé đang ngủ vào thời điểm đó và hàng xóm đã phải đập cửa để đánh thức bà. Sau đó, người ta phát hiện bà có 0,7 prolific cồn trong máu.
Ông Mariusz Chrzanowski, thị trưởng thành phố Lomza, đã gặp gỡ những người liên quan và nói: "Cảm ơn những người hùng của chúng ta, những người đã cứu sống một bé gái 4 tuổi. Mặc dù họ không quen biết nhau nhưng họ đã hợp tác rất tốt".
Phương Linh (t/h)