Theo tờ The Sun, một sự việc hi hữu và đầy bí ẩn đang gây xôn xao dư luận khi một hành khách tử vong trên chuyến bay của hãng Turkish Airlines từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến San Francisco (Hoa Kỳ) vào ngày 13/7 (giờ địa phương), nhưng vị trí chính xác của thi thể vẫn chưa được xác định.
Vụ việc thương tâm xảy ra khi chuyến bay đang bay qua không phận Greenland. Theo báo cáo, hành khách này đã gặp phải tình trạng khẩn cấp về y tế nghiêm trọng trên máy bay. Ban đầu, chuyến bay được lên kế hoạch chuyển hướng đến Sân bay Keflavik ở Iceland.

Máy bay của hãng Turkish Airlines. (Nguồn: Getty)
Tuy nhiên, phi hành đoàn cuối cùng đã quyết định không chuyển hướng khỏi không phận Bắc Mỹ. Theo Aviation A2Z, việc hạ cánh khẩn cấp sẽ ít cấp thiết hơn nếu hành khách đã qua đời. "Khi vào không phận Hoa Kỳ, phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh tại Chicago O'Hare (ORD), một trung tâm quốc tế lớn có khả năng xử lý các cuộc hạ cánh khẩn cấp với sự hỗ trợ và cơ sở y tế đầy đủ", Aviation A2Z thông tin.
Sau khi máy bay hạ cánh xuống Chicago, thi thể hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay. Theo quy định, trách nhiệm về thi thể sẽ thuộc về Văn phòng Giám định Y khoa Quận Cook. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan này, Natalia Derevyanny, đã thông báo với SFGATE rằng họ không nhận được bất kỳ thi thể nào từ chuyến bay này.
Trong khi đó, phía Turkish Airlines lại đưa ra thông tin mâu thuẫn. Ông Ertugrul Gulsen, quản lý nhà ga của hãng, nói với New York Post rằng thi thể đã được chuyển tiếp lên một chuyến bay khác đến San Francisco. Tuy nhiên, hãng hàng không này không cung cấp thêm chi tiết, khiến vị trí hiện tại của thi thể vẫn là một bí ẩn.
Tờ The Sun đã liên hệ với Turkish Airlines để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khẩn cấp về y tế của hành khách cũng vẫn chưa được công bố.
Quốc Tiệp (theo The Sun)