Đó là câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của bạn Trịnh Lan Hương và ông xã Đặng Tuấn Sơn, dù cách nhau 7 tuổi, nhưng hai vợ chồng Hương vẫn có được mối tình đẹp như mơ. Bởi ông xã Hương là một người chồng rất tâm lý và thấu hiểu.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin Hương cho biết cô và ông xã cách nhau 7 tuổi, thuở đang yêu không ít người nói vợ chồng Hương có khuôn mặt phu thê. Những khi đó, Hương chỉ nhìn anh rồi mỉm cười. Trong thân tâm Hương nghĩ “làm gì có giống nhau đâu nhỉ”.
Chào Hương, Hương có thể “bật mí” về cơ duyên để hai vợ chồng gặp gỡ nhau?
Vợ chồng mình quen nhau tình cờ lắm. Mình vẫn nhớ rõ phút đầu tiên gặp anh, mình không có ấn tượng gì sâu sắc về anh cả. Sau đó, anh xin số điện thoại, nhưng mình không đồng ý. Anh lại xin qua một người bạn của mình, tuy nhiên bạn mình cũng không cho (mình đã dặn trước).
Dù thế, anh vẫn xin được số điện thoại, rồi gọi điện làm quen, hết lần này lần khác mình từ chối. Nhưng người ta nói định mệnh cấm có sai và sự kiên trì của anh đã làm trái tim mình lay động.

Dù đã là bà mẹ 2 con nhưng Hương vẫn rất xinh đẹp (Ảnh: NVCC).
Mình tham gia lớp học ngoại ngữ cách nhà 25 phút lái xe máy vào lúc chiều tối đúng khi trời mùa đông rét mướt, anh lo thân gái một mình nên rất nhiệt tình đưa đón mình suốt quãng thời gian mình đi học cho dù gió mưa giăng khắp lối.
Con gái mưa dầm thấm lâu, mình nhận ra con người tốt của anh và dần tiếp nhận tình cảm. Hiện tại mình đã có hai nàng công chúa xinh xắn.
Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm cũng như những ấn tượng của bạn về ngày đầu tiên ra mắt gia đình chồng?
Hai vợ chồng mình tìm hiểu nhau gần một năm thì làm đám cưới.Ngày đầu về làm dâu mình hồi hộp lắm. Cứ nghĩ tới cuộc sống mới bên cạnh những người mình chưa quen, mình rất run. Nhưng rồi khi gặp gia đình anh mình vui lắm. Ai cũng tâm lý, thấu hiểu cho nàng dâu mới long ngóng như mình.
Xét về chồng mình, anh ấy với mình khá thấu hiểu đồng lòng, nên sau 4 năm anh xã rước mình về, mọi thứ vẫn như ban đầu. Phải nói rằng, mình cảm thấy thật hạnh phúc, vì đã có một người chồng thấu hiểu như anh ấy.
Hai vợ chồng cách nhau 7 tuổi theo như nhiều người nói hơn nhau vài tuổi đã có những sự khác biệt rồi vậy chồng Hương có tâm lý, thấu hiểu chiều chuộng vợ không?
Anh xã mình không thích nói chuyện về tình yêu, tất nhiên là anh ấy biết yêu nhưng thể hiện tình yêu bằng nhiều cách khác mà mình cảm nhận được. Mình tin vào câu nói “Những hành động xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ cảm nhận được bằng trái tim”.

Theo bật mí của Hương anh xã là người thấu hiểu, chiều vợ hết mực (Ảnh: NVCC)
Ngoài thời gian đi làm công sở, về nhà chồng mình vẫn dành hết thời gian cho vợ con. Anh giúp được vợ việc gì anh đều làm hết, chuyện nấu cơm rửa bát với chồng mình không nề hà gì cả. Chỉ cần vợ con vui, anh đều làm. Nhưng tính mình thương chồng, nên không bao giờ để anh phải lo lắng những việc nội trợ như thế cả.
Chồng lớn hơn mình tuổi thì đúng là sẽ từng trải hơn nhưng chưa chắc đã tâm lý hơn vì dù sao cũng là đàn ông, hoặc cũng có thể mình quá nhạy cảm nên hay bị tủi thân nhiều hơn, thiệt thòi hơn trong cảm xúc của mình đối với chồng.
Vợ chồng mình cố gắng thống nhất với nhau để có cùng quan điểm khi nuôi dạy 2 cô công chúa của gia đình là: “Không bao giờ áp đặt vào con, cố gắng hết sức để đem lại cho con một môi trường sống lành mạnh, tuyệt đối không tranh luận trước mặt các con và dạy con biết yêu thương”.

Hạnh phúc là thế, nhưng trong cuộc sống có bao giờ hai vợ chồng Hương có va chạm trong cuộc sống không? Những khi đó Hương xử trí thế nào?
Mình không bao giờ cố giữ sĩ diện với chồng khi hai vợ chồng cãi nhau vì nếu làm như vậy thì con cái là người khổ nhất, thiệt thòi nhất. Chồng mình có lòng tự trọng rất cao và anh ý cũng hơn mình nhiều tuổi nên khi “Bát đũa mà xô lệch” thì như đã nói ở trên, vì mình luôn là người buồn hơn nên mình đã biến đau thương thành hành động, âm thầm thực hiện các "quái chiêu ngầm" để làm lành với anh ý trước và dĩ nhiên mình chiến thắng.
So với những bà mẹ 2 con khác, nhìn Hương lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều người mới gặp lần đầu chắc vẫn chưa tin Hương là bà mẹ 2 con. Hương có bí quyết gì không?
Cám ơn bạn đã giành tặng cho mình lời khen, mình luôn tâm đắc với câu nói: “Tâm sinh tướng” trong tâm mình luôn an nhiên, có tình yêu gắn kết với chồng là khởi điểm của sự hạnh phúc, rồi vợ chồng có sự tin tưởng nhau khiến hạnh phúc bền chặt.
Bên cạnh đó, chồng mình cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người bố, mình gắng hoàn thành bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình. Và mình không có bí quyết gì cả, vì mình lười chăm sóc sắc đẹp bản thân lắm!

Với Hương bí quyết để hạnh phúc là hãy sống thật với lòng mình (Ảnh: NVCC).
Người ta nói mẹ chồng nàng dâu dễ có va chạm, với Hương từ ngày làm dâu đã bao giờ có khúc mắc gì với mẹ chồng? Những khi đó, chồng Hương có trao đổi gì với vợ và mẹ không?
Mình nghĩ việc va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, mình không phải là một nàng dâu hoàn hảo.
Việc sống chung giữa 2 thế hệ đòi hỏi người Vợ, người con dâu phải cố gắng rất nhiều trong những năm đầu chung sống. Thực tế là mình và nhà chồng chưa bao giờ xảy ra xung đột, mẹ chồng mình là người rất tâm lý và thương yêu các con. Mình không khéo nói nhưng tình cảm và sự kính trọng của mình với bố mẹ chồng là chân thành nên những gì xuất phát từ trái tim sẽ cảm nhận đc bằng trái tim nên mình biết mẹ mình cảm nhận được.
Cảm ơn Hương về những chia sẻ rất thú vị, chúc bạn luôn trẻ trung xinh đẹp, chúc cho gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười!
Thanh Bình