Con cái là thành quả của hôn nhân, nhưng không phải ai cũng may mắn khi được ông trời ban cho thiên chức làm cha, làm mẹ. Với chị Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) hành trình "tìm con" là hành trình đầy gian nan, nước mắt. Có lúc tuyệt vọng, chị muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi số phận đã mỉm cười...
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Thúy cho hay: “Chồng tôi là người đàn ông tâm lý, rất mực thương yêu vợ. Sau đám cưới, chúng tôi đã chờ đợi tin vui, nhưng rồi năm này qua năm khác đều chìm trong tuyệt vọng. Vợ chồng tôi đã đi khám và cầu cứu các vị lương y nức tiếng, nhưng không có kết quả. Để mọi người trong gia đình yên tâm, chúng tôi đã đến bệnh viện chuyên ngành khám, bác sĩ kết luận cả hai vô sinh không rõ nguyên nhân. Thế nhưng, vợ chồng tôi vẫn hy vọng có thể mang thai tự nhiên”.

Bé Minh Phúc và Minh Tuệ chào đời đầu năm 2017.
Nhìn bạn bè, nhiều người cưới sau, nhưng đều có con trước, chị Thúy không khỏi buồn lòng. Từ một cô gái xinh xắn, mập mạp chị trở nên gầy yếu, khuôn mặt hốc hác.
“Ai nhìn thấy tôi cũng kêu tôi gầy, cứ có người hỏi là nước mắt lưng tròng. Ngày mới cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, mỗi lần ông bà thúc giục, tôi lại giật mình thảng thốt. Tôi biết ông bà mong cháu, nhưng tôi chưa thể sinh con. Có những hôm, hai vợ chồng đi dạo, thấy người ta con bế con bồng, cười đùa vui vẻ vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau, thở dài. Thi thoảng anh quay đi giấu vội những giọt nước mắt đang rơi. Vì áp lực nên hơn 1 năm sống chung, chúng tôi quyết định ra ở riêng”, chị Thúy chia sẻ.
Sau bao lần canh trứng, bơm tinh trùng đều thất bại, quá mệt mỏi, chị Thúy đã quyết định viết tâm thư, khuyên chồng nên tìm người khác.

Chị Thúy hạnh phúc bên hai con (Ảnh: NVCC).
Chị Thúy kể: “Tôi từng 3 lần viết đơn ly hôn, nhưng chồng tôi đều xé đi. Anh nói, anh yêu thương tôi thật lòng, nếu tôi không sinh được con cho anh vợ chồng tôi sẽ xin con nuôi và sống với nhau cả đời. Anh biết tôi hay lo nghĩ, nên chiều tôi lắm. Công việc ở nhà, anh lo hết, anh nói chỉ cần tôi vui, giữ sức khỏe, là anh hạnh phúc rồi”.
Sau nhiều lần khuyên chồng bỏ mình đi tìm người khác không thành công, bước sang năm thứ 8, anh chị nhận con nuôi. Khi đó, mọi người đều ủng hộ quyết định của vợ chồng chị.
Dù thế, chị không tránh khỏi trăn trở khi có những người thường xuyên nói bóng gió, ám chỉ chị vô tích sự, nhằm chia rẽ tình cảm vợ chồng, những khi đó, chị nuốt nước mắt vào trong. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục chạy chữa dù hy vọng rất mong manh.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Thúy (Ảnh: NVCC).
Chị Thúy chia sẻ: “Năm 2015 vợ chồng tôi ra một bệnh viện lớn ở Hà Nội để làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng mọi hi vọng tan biến. Ngày thứ 8, sau khi chuyển phôi tôi bị ra máu, tuyệt vọng, tôi đã khóc rất nhiều. Nhìn sang chồng tôi càng thương anh hơn, anh không khóc mà nằm vắt tay lên trán, thở dài”.
Bước sang năm thứ 12 hôn nhân, khi nghĩ chẳng còn hy vọng sinh con nữa. Chị bất ngờ được giới thiệu một địa chỉ uy tín. Hay tin, hai vợ chồng vội vàng sắp xếp thời gian để bay vào Sài Gòn. Hạnh phúc vỡ òa khi chị mang thai đôi một trai, một gái.
“Nghe thấy tiếng con khóc tôi cũng nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, hơn 12 năm chờ đợi cuối cùng tôi đã được làm mẹ. Cùng một lúc chăm hai con vất vả nhưng nỗi vất vả đó lại làm tôi sung sướng. Tôi muốn mọi giây phút hai con trải qua đều có mẹ bên cạnh. Thời gian đầu, tôi ngủ rất ít, vì mỗi lần tôi ngủ, con thức, tôi cảm thấy không an lòng”, chị Thúy chia sẻ.
Hiện tại, gia đình chị Thúy luôn ngập tràn tiếng cười, với chị đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự trải nghiệm cũng như thử thách để vợ chồng chị thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Qua bài viết, chị muốn nhắn nhủ với các cặp vợ chồng hiếm muộn khác: "Hãy kiên trì, đừng từ bỏ khi vẫn còn hy vọng mọi người nhé! Chỉ cần có niềm tin, chắc chắn chúng ta sẽ thành công".
Tiến Dũng