Vào sáng 29/10, Trần Đức Anh (SN 1994, trú tại Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình) tới khu vực tiếp đón người thân bệnh nhân tại viện Pháp y tâm thần Trung ương xin thăm gặp “người anh” Trương Kim Hoàng (SN 1986, trú tại Hàng Gai, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
Vừa gặp Hoàng, đối tượng bất ngờ dùng súng, dao găm đe dọa các nhân viên điều dưỡng. Đức Anh chạy dọc theo hành lang thì gặp chị Lê Thị H. (nhân viên điều dưỡng) nên nhanh chóng dùng tay phải đang cầm súng kẹp cổ nạn nhân và tay trái gí vào cổ chị H. khống chế yêu cầu phải mở cửa đưa Hoàng về nhà.

Đối tượng Hoàng và Đức Anh tại cơ quan điều tra.
Sau khi được viện Pháp y tâm thần Trung ương mở cửa, Đức Anh đã khống chế nạn nhân lên chiếc taxi mang BKS: 30A–625.01 cùng Hoàng trốn chạy. Tuy nhiên trước sự truy đuổi của cơ quan công an, Đức Anh xuống xe và tiếp tục khống chế chị H. vào cửa hàng bán hoa tại thị trấn Thường Tín.
Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín đã có mặt tại hiện trường, thuyết phục đối tượng thả con tin. Vào thời điểm đó, đối tượng Đức Anh không hợp tác, tiếp tục dùng súng và dao khống chế chị H..

Đối tượng đang khống chế con tin trong cửa hàng hoa.
Trong tình huống này, PC45 đã đồng ý với yêu cầu của đối tượng, điều một xe ô tô và do Đội trưởng đội Đặc nhiệm của Phòng là đồng chí Dương Minh Tùng trực tiếp lái xe.
Mọi kế hoạch đều được thực hiện một cách cẩn thận, chính xác. Trên đường đi, đồng chí Tùng liên tục động viên, tìm sơ hở để khống chế đối tượng.
Lúc này, một đội cảnh sát cũng được bố trí mật phục tại căn nhà của Hoàng – nơi được xác định đối tượng sẽ đến.
Đúng như nhận định của cơ quan công an, Đức Anh đã khống chế người bị hại đưa về phố Hàng Gai, là nơi Hoàng sinh sống.
Trong bầu không khí căng thẳng, vào 11h15 cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an Thường Tín đã giải cứu an toàn bị hại, khống chế được Đức Anh, thu giữ toàn bộ tang vật.
Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận, khống chế chị H. nhằm gây sức ép để "người anh trai xã hội" của mình được ra ngoài.
Bản thân Đức Anh vô cùng lo lắng khi người anh Trương Kim Hoàng có biểu hiện yếu đi, không minh mẫn. Thấy vậy, Đức Anh rơi vào tình trạng kích động nên đã dùng khẩu súng bi giả, có tính sát thương khống chế nữ nhân viên điều dưỡng.
Đối tượng cho biết, thời điểm gây án, đối tượng chỉ muốn được gặp người anh để quan tâm, lo lắng. Được biết, đối tượng Đức Anh đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản.
PV báo Người Đưa Tin cũng đã có cuộc trò chuyện với nữ nhân viên điều dưỡng bị Đức Anh khống chế.
Kể lại thời điểm bị bắt làm con tin, chị H. nói, vào sáng 29/10, khi chị ra khu vực hành lang phòng hành chính của bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có việc thì bất ngờ một nam thanh niên tiến về phía chị và sau đó người này dùng dao kề vào cổ chị để uy hiếp.
"Khi bị đối tượng khống chế tôi cũng rất sợ, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Thời điểm đã lên xe taxi, đối tượng vẫn khống chế tôi bằng cả dao vào súng như lúc mới ở bệnh viện.

Chị H. kể lại sự việc.
Khi bị khống chế, tôi không cầu xin hay khóc lóc để mong đối tượng bỏ mình ra. Sau đó, đối tượng bảo tôi phối hợp cùng thì tôi bảo: "Chị sẽ phối hợp cùng với em".
Thời điểm ở trên xe taxi, tôi và đối tượng cũng không nói chuyện gì với nhau nhiều...", chị H. kể lại.
Theo cơ quan công an, trong vụ việc này, chị Lê Thị H. đã rất bình tĩnh, không hoảng loạn hay khóc lóc van xin đối tượng. Chính vì thế công tác giải cứu con tin không gặp khó khăn.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Khánh Ngân