Tây Du Ký là bộ phim nổi tiếng mọi thời đại và có tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới Trung Hoa. Công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh 4 thầy trò Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn để đăng sen hoá Phật.
Để làm nên thành công vang dội của bộ phim, không thể không kể đến những vất vả gian lao trong quá trình ghi hình, sản xuất, đặc biệt là giai đoạn tuyển chọn diễn viên chính để vào vai Tôn Ngộ Không.

Lục Tiểu Linh Đồng không phải sự lựa chọn của cố đạo diễn Dương Khiết
Cố đạo diễn Dương Khiết từng chia sẻ rằng, ban đầu bà và đoàn làm phim không có ý định casting Lục Tiểu Linh Đồng bởi người mà Dương Khiết để ý lại chính là Nam Hầu vương của làng kinh kịch - Lục Linh Đồng tiên sinh.
Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, đạo diễn Dương Khiết đã nhờ Lục Linh Đồng tiên sinh thẩm định lại những ý tưởng thành tạo hình về nhân vật Tôn Ngộ Không bởi bà cho rằng hành trình dài của Tôn Ngộ Không từ con khỉ đá hóa Phật chắc chắn sẽ phải có nhiều biến đổi.
Sau khi nghe nữ đạo diễn nói, Lục Linh Đồng hoàn toàn đồng ý.
Lục Linh Đồng liền đứng lên bày tỏ sự xúc động, ông khoa chân múa tay biểu diễn chú khỉ khi sống dậy phải biểu cảm thế nào, bước đi tung hoành ngang dọc ra sao; khi đại náo Thiên cung uy phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất, hay vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm pha lẫn thận trọng trước mặt sư phụ, cùng toàn bộ động tác diễn đạt hỉ nộ ái ố của Tôn Ngộ Không đầy xuất thần.
Sau khi chứng kiến tận mắt, dạo diễn Dương Khiết vô cùng tiếc nuối, bà chỉ biết than trời: "Đáng tiếc thay. Nếu như tiên sinh trẻ ra 30 tuổi thì Tôn Ngộ Không chính là ngài rồi".
Nghe thấy vậy, Lục Linh Đồng nghĩ hồi lâu rồi lập tức chỉ sang cậu thanh niên trên bức ảnh nói: "Nó là con trai tôi tên là Tiểu Lục Linh Đồng. Nhưng nó đã qua đời vì bệnh máu trắng", ông trả lời vẻ bi thương.
Cùng lúc đó, Lục Linh Đồng lại chỉ tay về phía người thanh niên nhỏ bé đang ngồi ở bênh cạnh: "Nó cũng diễn khỉ, sau khi anh trai mất nó mới học diễn kịch để tưởng nhớ anh. Nó học được 7 năm rồi, từ năm 16 tuổi tới giờ".

Hình ảnh hiếm hoi của cha con Lục Linh Đồng - Lục Tiểu Linh Đồng
Muốn thêm sự lựa chọn, đạo diễn Dương Khiết mời Lục Linh Đồng cho gặp đoàn kịch Thiệu Hưng.
Sau khi đưa đạo diễn đến đoàn kịch Thiệu Hưng, Lục Linh Đồng nhất định muốn Dương Khiết chú ý đến con trai mình.
“Thật đúng là "con ông cháu cha. Dù cho con trai Lục Linh Đồng xuất sắc đi nữa cũng không nên cưỡng ép tôi như vậy. Lỡ có người thích hợp hơn cậu ta thì sao? Nhưng bị ông thúc ép nên tôi cũng phải bắt đầu đánh giá người thanh niên này”, Dương Khiết thầm nghĩ.
Cậu thanh niên tên là Chương Kim Lai (chính là Lục Tiểu Linh Đồng sau này), phong thái nho nhã thư sinh, đang là diễn viên trong đoàn kịch Hàng Châu.
Lục Linh Đồng tự tin đáp: “Nó đã diễn Tôn Ngộ Không trên sân khấu rồi. Xin cứ tin vào tôi, tất cả do tôi chịu trách nhiệm".

Lục Tiểu Linh Đồng thời trẻ.
Tôn Ngộ Không thiếu thời được cha bưng nước tắm
Mới ngày 1/2, Lục Linh Đồng đã dắt con trai và cậu Trư Bát Giới tới Bắc Kinh.
Đến gặp Lục Linh Đồng, Dương Khiết ngạc nhiên và càng thêm lo lắng khi thấy Lục Linh Đồng bê nước tắm cho cậu con trai 26 tuổi.
Qua chuyện trò mới biết, từ nhỏ, Kim Lai được cả nhà chiều chuộng nên không biết tự lập, mọi chuyện đều do bố mẹ và anh trai chăm sóc.
Thấy vậy, Dương Khiết buột miệng nói: "Cậu ta được chiều chuộng như thế, liệu có diễn nổi...". Lão tiên sinh vội đáp: "Không lo, còn có anh nó sẽ chăm sóc cho nó mà".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.