Đập phá, tạt sơn đòi nợ 1,4 tỷ đồng
Sáng 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng là quản lý và nhân viên của một quán bar ở Bình Dương vì hành vi đập phá quán phở và tạt sơn vào nhà dân tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để đòi nợ.
Trước đó, vào sáng 26/5, cơ quan công an nhận tin báo về một nhóm người mặc đồ đen, đi ô tô trắng, có hành vi hủy hoại tài sản, gây hoang mang trong khu dân cư. Qua điều tra, Công an xác định nhóm này từ nơi khác đến, hành xử côn đồ và manh động.
Thượng tá Đỗ Viết Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Các đối tượng không phải người địa phương, sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi Đắk Lắk. Chúng tôi đã lập tức triển khai lực lượng, quyết tâm bắt giữ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

7 đối tượng đi trên xe ô tô màu trắng, mặc đồ đen đến đập phá quán phở và tạt sơn vào 2 nhà dân ở xã Ea Đar (huyện Ea Kar) gây hoang mang dư luận.
Đến trưa 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ 2 trong số bảy nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Tp.Cam Ranh. 2 đối tượng gồm Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) và Cao Mỹ (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi).
Cả hai khai sau khi đến Tp.Nha Trang, 5 đồng bọn đã chia nhỏ nhóm, tản ra đón xe tiếp tục trốn vào các tỉnh phía Nam.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM triển khai truy xét nóng.
Đến đêm 27/5, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng công an địa phương, hơn 300 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng đang lẩn trốn tại nhiều điểm ở Tp.HCM, gồm: Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi), cùng trú Tp.HCM; Võ Thanh Tuấn (30 tuổi) và Phan Văn Hòa (34 tuổi), cùng trú tỉnh An Giang.
Biết không thể trốn thoát, nghi phạm còn lại là Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú Cần Thơ) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Dương.
Bước đầu, Tuấn Anh khai hiện là quản lý một quán bar ở tỉnh Bình Dương. Ngày 25/5, anh ta đã rủ 6 bảo vệ cùng lên xã Ea Đar (huyện Ea Kar) để đập phá, tạt sơn nhà "con nợ", giúp mẹ đòi số tiền 1,4 tỷ đồng. Trước khi đi, nhóm chuẩn bị sẵn gậy bóng chày, sơn, băng rôn và tờ rơi.
Lẩn trốn tinh vi
Làm việc với cơ quan công an, Lê Ngọc Tuấn Anh khai đang làm quản lý một quán bar ở Bình Dương. Do bên kia nợ mẹ mình 1,4 tỷ đồng từ năm 2023 và nhiều lần đòi không được, Tuấn Anh đã nhờ 4 nhân viên của quán lên Đắk Lắk đập phá, tạt sơn để gây áp lực đòi nợ.
Trong quá trình lẩn trốn, nhóm đối tượng không đi cùng nhau mà tách ra, di chuyển đến nhiều tỉnh, thành khác nhau, liên tục thay đổi quần áo nhằm tránh sự truy bắt của công an.
Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng thừa nhận: “Chúng em tính toán rất kỹ, nghĩ sẽ không bị bắt, nhưng không ngờ hôm nay công an vẫn tìm ra.”
Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã gây thiệt hại tài sản của nhiều người, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Hơn 300 cán bộ công an các tỉnh thành vây bắt thành công 7 đối tượng.
Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Đỗ Viết Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, khuyến cáo người dân khi cho vay tiền mà bị chậm trả nên làm đơn gửi cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng pháp luật.
Việc tự ý dùng biện pháp như trên không những gây mất an ninh trật tự mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm 7 đối tượng liên quan.
Trước đó, vào 8h ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về nhóm đối tượng lạ mặt đi trên xe ô tô 7 chỗ màu trắng, dùng hung khí đập phá tài sản và tạt sơn vào nhà dân tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar.
Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh và làm rõ nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình ông Phạm Đức Đ. (SN 1972, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) vay mượn tiền của một số người trong huyện để kinh doanh nhưng gặp khó khăn, không trả được nợ.
Qua làm việc với vợ chồng ông Đ., lực lượng chức năng xác định đối tượng liên quan là Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992, trú thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar).
Tiến hành truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ được Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ khi đang tẩu thoát tại TpCam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).