Trong tập 7, Hậu duệ mặt trời bản Việt Nam tiếp tục diễn biến của tập 6, đội y sĩ tình nguyện đã đặt chân lên đảo Hải Phong, bắt đầu chuỗi ngày dài hỗ trợ chăm sóc y tế cho những người lính biển và người dân sống quanh vùng này.
Là một người lính mang những nét quyến rũ trái ngược, lúc thì hài hước, lầy lội, lúc lại biến hóa trở thành một người đàn ông nghiêm nghị, dứt khoát, Đại úy Duy Kiên từng bước làm lay động trở lại trái tim của cô bác sĩ Hoài Phương thẳng thắn.
Anh Đại úy âm thầm theo dõi “crush” vượt khỏi rào chắn ngăn cách vùng an toàn và vùng nguy hiểm để chia bánh kẹo cho những đứa trẻ đói. Và khi cô nàng bỏ về vùng an toàn, anh đã chọc quê cô bằng màn dọa “đạp mìn”, khiến cô bác sĩ sợ “chết đi sống lại”.

Hoài Phương sợ mất mật vì đạp phải mìn.

Trêu chọc cô sợ đến mức đó nhưng Đại úy Kiên cũng không từ bỏ màn “rắc thính” ngọt chết người. Anh đạp lên “mìn” để Hoài Phương giẫm lên chân của mình, tình nguyện chết thay cô, bằng cách này, Duy Kiên ngấm ngầm bày tỏ tình cảm của mình tới người thương và khẳng định cô là người con gái quan trọng đối với anh.

Cô bác sĩ sợ hãi ngã nhào lên người Đại úy Duy Kiên, tạo ra một phân cảnh siêu lãng mạn.
Cũng vì sức hút trái ngược của anh Đại úy mà bác sĩ Phương thao thức cả đêm. Có lẽ, Hoài Phương thực sự vẫn còn tình cảm với Duy Kiên, và chính thời gian ở cạnh bên nhau trên đảo xa, lại trở thành chất xúc tác khiến “mưa dầm thấm lâu”, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Clip: Bác sĩ Phương sợ mất mật khi đạp phải mìn.
Trong tập 7 này, Hậu duệ mặt trời bản Việt cũng đã tái hiện cảnh chào cờ đầy cảm xúc. Khi tiếng chuông báo hiệu cho lễ chào cờ cất lên, tất cả mọi người dù đang làm gì cũng đều hướng mắt theo lá cờ đỏ sao vàng, nghiêm trang chào. Khi bài Quốc ca vang lên cũng là lúc tinh thần yêu nước được đánh thức, đây cũng là một phân cảnh đặc sắc tái hiện lại từ bản Hàn nhưng truyền tải được đầy đủ tinh thần, hình ảnh của người Việt Nam.