Hay tin đại ca 'cát tặc' bị kết án, 2 đàn em phải cúi đầu nhận tội

Hay tin đại ca 'cát tặc' bị kết án, 2 đàn em phải cúi đầu nhận tội

Thứ 4, 10/08/2016 20:01

Từ ông trùm “cát tặc” đến đàn em đều đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật khi “dằn mặt” đối phương để giành địa bàn làm ăn. Duy chỉ còn sót 2 “đệ tử” của ông trùm đến bây giờ mới phải trả giá.

Ngày 10/8, hai bị cáo Đặng Hồng Quyền (tức Nhất, SN 1988) và Hoàng Văn Quyết (tức Bờm, SN 1989) cùng trú ở xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” tại TAND TP Hà Nội.

Ban đầu, hai đối tượng này không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình năm xưa. Thế nhưng, ngay sau khi biết tin đại ca cùng đồng bọn đã bị kết án về tội này vào cuối năm 2015 thì cả 2 anh em Nhất đều đã cúi đầu, khai nhận toàn bộ sự việc.

Pháp luật - Hay tin đại ca 'cát tặc' bị kết án, 2 đàn em phải cúi đầu nhận tội

Đàn em của Toàn "cụt" lĩnh án.

Theo cáo trạng, đối tượng cầm đầu trong vụ án này được xác định là Vũ Anh Toàn (tức Toàn “cụt”, SN 1973, trú phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), ông trùm “cát tặc” khét tiếng ở bến đò Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Do tranh giành địa bàn làm ăn với anh Bùi Xuân Thức (trú ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ), nên tối 2/10/2009, Toàn đến “dằn mặt” đối phương thì gặp anh Trần Văn Hưởng (SN 1982, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), người lái phà thuê cho anh Thức.

Tại đây, giữa Toàn và anh Hưởng xảy ra xô xát. Yếu thế hơn, Toàn “cụt” lập tức gọi điện cho đàn em là Đặng Xuân Quyền (tức Quyền “tòng”, SN 1981, trú tại cụm 1, xã Vân Nam) ra bến phà xử lý.

Khi đó, Quyền “tòng” đang đi chơi cùng Cấn Khắc Công (tức Đạt, SN 1989, ở cụm 4, xã Phụng Thượng) và 2 anh em Đặng Hồng Quyền ở cách đó không xa nên cả nhóm nhanh chóng kéo đến hỗ trợ đàn anh.

Thấy đàn em của Toàn “cụt” kéo đến đông, hoảng sợ, anh Hưởng đã nhanh chân chạy vào buồng lái nổ máy để chạy sang bờ bên kia nhưng không kịp. Hậu quả, anh Hưởng đã bị số đông đàn em của Toàn “cụt” đánh, chém đến ngã gục tại chỗ.

Nhóm “giang hồ” này chỉ chịu dừng tay và bỏ đi khi nghe tiếng có người hô hoán “Công an đến”. Toàn “cụt” cùng đám đàn em đều nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác đ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.