Cô gái tên Lili, 29 tuổi, bị nhiều người cho là “tâm thần” khi dành ra 3 tiếng để hoàn tất thủ tục lập di chúc tại một ngân hàng ở Quảng Đông (Trung Quốc). Trong đó, tài sản của cô được chia làm hai phần: Một là căn nhà, còn lại là khoản tiền hàng chục nghìn tệ mà cô tích góp được từ lúc mới đi làm đến nay.
Theo Oriental Daily, Lili để lại căn nhà cho mẹ, trong khi tất cả tiền tiết kiệm dành hết cho bạn trai cũ, cũng là mối tình đầu của cô. Dù hai người đã chia tay khá lâu nhưng Lily luôn biết ơn người đàn ông này. Cô cho biết, trong giai đoạn trưởng thành, có những lúc gần như tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống, chính mối tình đầu đã vực cô đứng dậy.
Lập di chúc khi chạm ngưỡng tuổi 30 là kế hoạch mà Lily luôn muốn thực hiện. Năm cấp hai, gia đình gặp biến cố lớn khiến cô nhận ra cuộc sống quá đỗi vô thường, cái chết có thể đến với bất kỳ ai. Lập di chúc sớm là giải pháp để đề phòng tình huống xấu nhất. Sau khi lập di chúc, cô gái 29 tuổi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và bình yên.
Theo số liệu của Sách trắng của Ngân hàng di chúc Trung Quốc 2020 công bố tháng trước, người lập di chúc ngày càng trẻ hóa, người trẻ nhất mới 17 tuổi. Số lượng di chúc do người thuộc thế hệ 9X trở về sau đã tăng gần 6 lần trong 4 năm qua.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.