Chuyện ngoại tình hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Mục Lăng, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi cậu con trai đa nghi theo chân vợ tới khách sạn và bắt gặp cảnh tượng trớ trêu này…
Hẹn hò trên mạng
Ông Vương 57 tuổi, là một viên chức nghỉ hưu được 2 năm nay. Kể từ khi nghỉ hưu, không có nhiều việc làm, vợ ông lại đã mất từ vài năm trước nên ông Vương thường xuyên lên mạng vào các phòng chat online để kết bạn, tìm người nói chuyện.
Là một người đã qua cái tuổi “tri thiên mệnh”, ông Vương cho rằng, mình là người có thể thấu hiểu được mọi điều, vì vậy, ông quyết định lấy nickname trên mạng là “Kẻ thấu hiểu người khác”. Việc một người lớn tuổi như ông Vương tìm bạn trên mạng là chuyện không có gì lạ nếu như ông Vương không nghĩ tới chuyện tìm một cô gái để hẹn hò.
Cậu con trai của ông Vương tên là Đại Quân đã kết hôn từ 8 năm trước, hiện là nhân viên lái xe cho một nhà máy. Do đặc thù công việc thường xuyên phải đi xa nên Đại Quân thường rất ít khi có mặt tại nhà, mỗi lần đi ít thì 3-4 ngày, có khi cả tuần, thậm chí nửa tháng mới về nhà một lần. Vợ của Đại Quân tên là Lệ Lệ, năm nay 33 tuổi, không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ cho gia đình và chăm sóc con cái.
Do con cũng đã lớn, cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn định nên Lệ Lệ cũng nhiều thời gian rỗi, không biết làm gì. Đại Quân thì vắng nhà suốt ngày mà bản thân lại có nhiều thời gian nên Lệ Lệ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Chính vì thế, Lệ Lệ cũng quyết định lên mạng tìm bạn để nói chuyện. Để thể hiện tâm trạng và hoàn cảnh của mình, Lệ Lệ chọn nickname là “Hoa cỏ cô đơn”.
Cô con dâu Lệ Lệ tại cơ quan công an.
Đêm ngày 21/10 vừa qua, sau khi đã dỗ cậu con trai ngủ say, Lệ Lệ lại lên mạng tìm bạn nói chuyện. Tại phòng chat công cộng, cô gặp một người bạn có tên “Kẻ thấu hiểu người khác” mà không hề biết đó là bố chồng mình, chỉ biết rằng, hai người càng nói chuyện càng thấy rất hợp nhau. Đêm đó, Lệ Lệ và ông Vương, với những nickname rất hợp thời, nói chuyện với nhau tới tận 2 giờ sáng mới ngừng.
Trong cuộc nói chuyện tối hôm đó, ông Vương đòi xem ảnh của Lệ Lệ. Lệ Lệ không muốn đưa hình thật nên đã lấy bức ảnh của một người bạn thân gửi cho ông Vương. Ông Vương thấy trong ảnh là một cô gái khá trẻ trung và xinh đẹp thì bắt đầu nghĩ tới chuyện hẹn hò cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Chính vì thế, ông bắt đầu ba hoa với cô gái có nickname “Hoa cỏ cô đơn” rằng, mình đang là giám đốc của một nhà máy nhưng vợ đã mắc bệnh qua đời từ 2 năm trước và hiện sống một mình.
Cho rằng những người bạn ảo quen trên mạng cho dù có gặp mặt cũng không biết hoàn cảnh của nhau, Lệ Lệ cũng ba hoa nói rằng, chồng mình gây sự đánh người bị thương nên bị kết án 5 năm tù và cô đang phải nuôi con một mình. Tiếp sau đó, Lệ Lệ đòi ông Vương cho xem mặt qua webcam.
Tuy nhiên, ông Vương lấy cớ webcam của mình bị hỏng, không thể xem được. Lệ Lệ lại đòi ông Vương gửi cho cô một bức ảnh để cô biết mặt. Ông Vương cũng giống như con dâu, không muốn gửi cho đối phương ảnh thật của mình nên quyết định gửi cho cô bức ảnh một người bạn chiến đấu cũ của ông.
Thấy trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt khá khôi ngô tuấn tú, Lệ Lệ đã thích mê mà không biết rằng, cả hai đang lừa dối lẫn nhau. Sau khi đã “biết mặt” nhau để có thể tin tưởng, ông Vương và Lệ Lệ quyết định hẹn gặp nhau tại phòng 403 của một khách sạn trong thành phố vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm sau, tức 22/10. Cho tới lúc đó, cả ông Vương lẫn Lệ Lệ không biết được rằng, câu chuyện hẹn hò của họ sẽ trở thành câu chuyện nổi tiếng khắp cả thế giới.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.