HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng vị trí thuyền trưởng của ông tại Manchester United có thể trở nên "bất khả thi" nếu đội bóng không sớm cải thiện kết quả thi đấu.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang đối mặt với áp lực cực lớn khi Manchester United chật vật ở vị trí thứ 14 tại Premier League, sau khi để thua 3 trong 6 trận đấu đầu mùa. 21h ngày 4/10 (giờ Việt Nam), "Quỷ đỏ" sẽ trở lại sân nhà Old Trafford để tiếp đón tân binh Sunderland – một trận đấu được xem là cơ hội cuối cùng để Amorim cứu vãn tình thế.

Ruben Amorim đã thừa nhận rằng ông có thể bị sa thải. (Nguồn: Getty)
Theo các nguồn tin nội bộ của CLB, Amorim hiện vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, và chưa có người thay thế được chuẩn bị sẵn, nhưng phía Manchester United cũng đang âm thầm theo dõi một số ứng viên tiềm năng trong trường hợp cần thay đổi.
Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái, Amorim chỉ giúp Manchester United giành được 9 chiến thắng sau 33 trận đấu tại Premier League, thu về 34 điểm, thành tích kém xa kỳ vọng của người hâm mộ cũng như giới chủ.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Amorim thẳng thắn chia sẻ:
"Tôi không lo lắng về tương lai của mình và không ai ở đây ngây thơ cả. Chúng tôi hiểu rằng để tiếp tục dự án, chúng tôi cần kết quả. Manchester United là một CLB rất lớn, có nhiều nhà tài trợ và hai chủ sở hữu, nên áp lực là điều không thể tránh khỏi. Bạn không thể trốn khỏi kết quả".
Dù thừa nhận khó khăn, nhà cầm quân 40 tuổi khẳng định ông sẽ không tự từ chức, và tương lai của mình là "quyết định thuộc về ban lãnh đạo":
"Tôi muốn đội bóng thể hiện trên sân, không phải bằng lời nói. Thắng hay thua, chúng tôi vẫn phải chơi theo cùng một cách – với cùng tinh thần, cùng cường độ. Nếu làm được điều đó, sơ đồ chiến thuật thi đấu không còn quan trọng nữa".
Trước chỉ trích về việc quá cố chấp với sơ đồ 3-4-3, Amorim bày tỏ sự bức xúc:
"Điều khiến tôi phát điên là các cầu thủ nghe theo các anh (PV - giới truyền thông) và nghĩ rằng vấn đề nằm ở sơ đồ. Tôi có thể chỉ ra rằng chúng tôi từng chơi theo nhiều cách khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn là tinh thần và sự tập trung".
Amorim nói thêm rằng ông không sợ mất việc, mà chỉ lo đội bóng không giành được chiến thắng:
"Bạn sợ mất việc vì phải trả hóa đơn, còn tôi không có cảm giác đó. Tôi chỉ muốn tiếp tục công việc này. Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi không thắng được".
Trận đấu giữa Manchester United và Sunderland sẽ diễn ra vào 21h ngày 4/10. Trước khi bóng lăn, các cầu thủ MU sẽ đeo băng tay đen và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công giáo đường Do Thái tại Manchester tuần qua.
Quốc Tiệp (theo The Sun, Goal)