HLV U22 Philippines nói gì sau khi để thua U22 Việt Nam ở phút chót?

Thứ 2, 15/12/2025 19:36 GMT+7

HLV U22 Philippines thừa nhận Việt Nam vượt trội, nhưng tự hào về học trò và quyết tâm giành Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Chiều 15/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó chính thức đoạt vé vào chơi trận chung kết.

So với U22 Malaysia từng đối đầu ở vòng bảng, U22 Philippines cho thấy họ là đối thủ thực sự đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Garrath McPherson, đội bóng đến từ Đông Nam Á nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi chặt chẽ, chủ động phòng ngự số đông và tổ chức phản công nhanh với kỷ luật cao. Cách tiếp cận này đã gây ra không ít khó khăn cho U22 Việt Nam trong phần lớn thời gian của trận đấu.

HLV U22 Philippines nói gì sau khi để thua U22 Việt Nam ở phút chót? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam khiến U22 Philippines tâm phục khẩu phục trên đường vào chung kết. (Ảnh: VFF)

Dù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống gây sức ép, U22 Philippines vẫn không thể tránh khỏi thất bại khi để thủng lưới hai bàn, trong đó có bàn thua ở những phút cuối. Kết quả này buộc họ phải bước vào trận tranh huy chương Đồng, trong khi U22 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết SEA Games 33.

Sau trận đấu, HLV Garrath McPherson đã có buổi họp báo đầy cảm xúc. Nhà cầm quân người Scotland thẳng thắn thừa nhận U22 Việt Nam là đội bóng mạnh hơn, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ của các học trò trong suốt giải đấu.

Theo HLV McPherson, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở khu trung tuyến. Ông đánh giá rất cao khả năng kiểm soát thế trận, tư duy chiến thuật cũng như kỹ thuật của các cầu thủ U22 Việt Nam, những yếu tố giúp đội bóng áo đỏ chiếm ưu thế trong các thời điểm then chốt.

"Chúng tôi cố gắng bắt chặt khu trung tuyến, không cho Việt Nam triển khai bóng thoải mái. Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng rất mạnh về thể lực và tính kỷ luật. Dù vậy, chúng tôi không thay đổi lối chơi điều quan trọng là giữ được bản sắc và sự tự tin", HLV McPherson chia sẻ.

HLV U22 Philippines nói gì sau khi để thua U22 Việt Nam ở phút chót? - Ảnh 2.

HLV Garrath McPherson của U22 Philippines. (Ảnh: VFF)

Nói về hai bàn thua, chiến lược gia của U22 Philippines thể hiện sự khách quan khi dành lời khen cho đối thủ: "Bàn mở tỉ số là một cú đánh đầu tuyệt đẹp, gần như không thủ môn nào có thể cản phá. Ở bàn thua thứ hai, bóng nảy bất ngờ trước mặt thủ môn do mặt sân có vài chỗ lõm, khiến cậu ấy không kịp phản xạ. Dù thế nào, hai cầu thủ ghi bàn của U22 Việt Nam đều rất chất lượng, điều đó cho thấy chiều sâu đội hình của họ".

Thất bại khiến nhiều cầu thủ U22 Philippines gục xuống sân, thậm chí có người bật khóc. Tuy nhiên, HLV McPherson khẳng định ông và toàn đội sẽ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới mục tiêu cuối cùng là tấm huy chương Đồng.

"Tôi hiểu phản ứng của các cầu thủ. Họ mệt mỏi về thể chất, tổn thương về tinh thần vì đã cống hiến tất cả trên sân. Ai cũng muốn giành HCV. Nhưng chúng tôi chỉ buồn trong tối nay. Ngày mai, toàn đội sẽ hồi phục, xem lại trận đấu, phân tích đối thủ tiếp theo và sẵn sàng thi đấu sau ba ngày nữa để mang về huy chương Đồng. Đây vẫn là bước tiến rất lớn so với những gì U22 Philippines từng đạt được trước đây", ông nhấn mạnh.

Khép lại buổi họp báo, HLV McPherson khẳng định U22 Philippines vẫn ngẩng cao đầu rời giải đấu. Ông coi SEA Games 33 là bước đệm quan trọng cho thế hệ trẻ bóng đá Philippines, đồng thời gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam, đội bóng xứng đáng góp mặt trong trận chung kết môn bóng đá nam.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.