Đúng như lời đồn, thông tin Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ sinh con là sự thật. Vào dịp Giáng sinh 2019, người đẹp sinh năm 1991 đã chính thức xác nhận và công khai con trai sau một năm giấu kín.
Trên trang cá nhân, “bà mẹ một con” đăng tải hình ảnh của con trai cùng chiếc bánh nhân kỷ niệm sinh nhật của quý tử, tuy nhiên cô vẫn khéo léo giấu kín gương mặt của bé. Dù vậy, nhiều fan vẫn tinh ý nhận ra con trai của Phạm Hương rất đáng yêu, bụ bẫm.
Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng.
Người đẹp gốc Hải Phòng cũng dành cho quý tử dòng tâm sự đong đầy yêu thương. “Maximus của mẹ! Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh.
Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus", Phạm Hương chia sẻ.
Con trai của Phạm Hương tròn 1 tuổi, bé có tên Maximus.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh con trai giấu mặt của Hoa hậu Phạm Hương khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bởi suốt thời gian trước đó, người đẹp gốc Hải Phòng luôn né tránh tin đồn cho rằng cô mang thai, sang Mỹ sinh con cho đại gia.
"Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn, hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu", Phạm Hương từng chia sẻ.
Nói về thông tin này, quản lý của Hoa hậu Phạm Hương cho biết: “Thời điểm đi Mỹ cô chữa bệnh tuyến giáp cho dứt điểm vì điều trị trước đó ở Singapore chưa khỏi hẳn, và đồng thời dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Con cái có được là duyên trời. Suốt thời gian qua, cô không chia sẻ về thông tin mang thai, hay sinh con là để tâm lý thoải mái nhất cho việc làm mẹ. Cô không muốn ồn ào đời tư ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần cũng như sự nghiệp đang theo đuổi. Thời điểm hiện tại, cô thấy đủ để khoe với mọi người về đứa con đầu lòng mà cô hết mực yêu quý”.


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.