
Từ hôm qua, sau khi đê sông Bùi 2 bị sạt lở gây ngập úng, phương tiện đi lại của người dân xã Nam Phương Tiến chủ yếu là thuyền, mủng. Khi đến đầu hai thôn Nhân Lý và Nam Hài, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân tụ tập ở phía đầu thôn chờ đến lượt đi thuyền, mủng để vào thôn.

Thuyền, mủng là phương tiện duy nhất để đi lại lúc này.
Nước lũ bất ngờ tràn về, người dân trong thôn sống trong cảnh thiếu điện, nước sạch. Mì tôm và nước đóng bình là đồ ăn thức uống chính trong ngày.
Một số hộ dân bị ngập toàn bộ nhà, phải ra đê dựng lều bạt, sinh hoạt.
Do trường mầm non và tiểu học bị ngập sâu, nên học sinh xã Nam Phương Tiến phải nghỉ học. Chỉ có học sinh THPT vẫn đến trường, nhưng phải đi học bằng thuyền.

Học sinh đến trường bằng thuyền.
Dọc theo hai bên đường đi vào trong thôn, người dân tranh thủ tận dụng từng khoảng trống, quây kín lại để làm chuồng trại cho gia súc, gia cầm. Thậm chí, một số hộ còn đưa cả lợn, gà lên trên nhà để nuôi.

Gia cầm được người dân đưa lên nhà.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Văn Ngang ở thôn Nhân Lý cho biết: “Tối qua, khi nước lũ tràn mạnh vào trong thôn, người dân nháo nhác hò nhau chạy đồ đạc, đưa trẻ nhỏ lên nơi khu vực cao. Nhà tôi may mắn chạy kịp nên không bị thiệt hại nặng, chỉ bị hư hỏng một số đồ đạc cá nhân".

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.