Xưng hùng bá khi còn nhỏ tuổi
Khi còn tung hoành trên giang hồ , gã được mệnh danh “tứ trụ Thành Nam”. Được mệnh danh là một trong tay anh chị khét tiếng bậc nhất đất Nam Định, Thắng “sỡi” (tên thật là Đào Văn Thắng, sinh năm 1970, quê ở thành phố Nam Định), từng là nỗi kinh hoàng của giới buôn bán trên sông Đào.
Thời kỳ đỉnh cao nhất, dưới tay Thắng có đến vài chục tay đao búa, luôn luôn sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào. Ngoài những vụ cướp bóc trên đường sông, Thắng “sỡi” cùng với đàn em còn gây ra cả tá vụ đâm chém để tranh giành địa bàn với các băng đảng khác. Nổi danh từ khi còn là một cậu choai choai mới lớn, cho đến khi bước qua tuổi 30, cái tên Thắng “sỡi” đã ghi dấu rất đậm trong “bản đồ giang hồ Thành Nam”.
Nhưng rồi, cuộc đời phiêu dạt của gã giang hồ khét tiếng, từng vào tù ra tội như cơm bữa này bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Đến một, trong giới giang hồ thành Nam không còn thấy cái tên Thắng “sỡi” nữa, cũng chẳng còn nghe thấy ở đâu đó có vụ chém giết đánh lộn do Thắng cầm đầu. Gã giang hồ này đã quyết định rửa tay gác kiếm, tìm đến một cuộc sống hoàn lương để níu giữ lại chút ít ý nghĩa cho cuộc đời của mình.
Đào Văn Thắng từng là nỗi khiếp sợ của nhiều người
Nhìn vẻ bên ngoài của Thắng “sỡi” sẽ chẳng ai nghĩ gã mới chỉ bước qua tuổi 43. Từ dáng người, khuôn mặt cho đến nước da đều bị tàn phá bởi ma túy , rượu chè trong những ngày tháng Thắng tung hoành trong giang hồ. Nghĩ lại cuộc đời của mình, Thắng bảo rằng, giá như gã chỉ cần tiết chế sự ngông cuồng đi một chút thì có lẽ bây giờ đã trở thành một đại gia của đất Nam Định. Nghe câu nói của Thắng có vẻ hơi “ngông” nhưng chỉ những người cao tuổi sống quanh khu vực cầu Đò Quan của thành phố Nam Định chắc chắn đều biết đến cái tên “ông bà Sỡi” - trùm buôn bán phế liệu của thành Nam hồi những năm 80, 90 ở thế kỷ trước.