Một nông dân ở thị trấn Túy Thủy, huyện Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc) đã vô cùng đau khổ khi 120 con dê của ông bỗng dưng chết hàng loạt.
Chỉ trong vòng 2 ngày, khoảng 120 con dê, trong đó phần lớn là dê mẹ đang mang thai, đã lần lượt gục ngã. Ước tính thiệt hại của chủ trại lên tới gần 10 triệu đài tệ (hơn 8 tỷ đồng).

Ông Lâm, chủ trang trại, cho biết, sự việc xảy ra từ ngày 7/4. Ban đầu, ông phát hiện hơn 50 con dê chết bất thường, sau đó chỉ vài ngày, số lượng tăng lên hơn 60 con nữa. Lo lắng, ông đưa mẫu vật đến cơ quan phòng dịch động vật để kiểm tra và nhận được kết quả số dê này bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Đáng chú ý, khi kiểm tra đoạn phim do camera giám sát được lắp đặt trong trang trại của mình, ông phát hiện chủ nhà - cũng họ Lâm - đã lẻn vào trang trại vào khoảng 10h sáng ngày 7/4 và đổ một thìa chất không rõ nguồn gốc vào thức ăn của dê. Ông ta lặp lại hành động này vào ngày hôm sau.
Không lâu sau đó, những con dê bắt đầu lăn ra chết. Chủ trại nghi ngờ đây chính là hành vi cố ý đầu độc và cho rằng thủ phạm có thể liên quan đến tranh chấp thuê đất với chủ đất.
Theo ETtoday, ông Lâm và chủ nhà đã xảy ra bất đồng sau khi chủ nhà muốn tăng giá thuê từ 30.000 Đài tệ/ năm lên 15.000 Đài tệ/tháng.
Vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, mâu thuẫn giữa đôi bên nảy sinh. Ông Lâm tức giận cho rằng: "Vì tiền mà họ nhẫn tâm giết chết 120 con dê, ngay cả những con đang mang thai cũng không tha".
Từ báo cáo của ông Lâm, cảnh sát phát hiện chủ nhà đã mua một vài gói thuốc trừ sâu trước khi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, chủ nhà đã kiên quyết phủ nhận cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.
Do đó, vụ việc đã được chuyển cho Viện kiểm sát địa phương Chương Hóa ngày 20/6 để điều tra. Nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phạm tội, theo quy định Luật bảo vệ động vật, người vi phạm có thể đối diện mức án từ 1 đến 5 năm tù giam, đồng thời bị phạt tiền từ 500 nghìn đến 5 triệu đài tệ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ và lời khai để làm rõ vụ việc.
Minh Hoa (t/h)