Nữ sinh Jiang Chennan (18 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị sốt và tức ngực ngay sau khi tham gia kỳ thi cao khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia - vào tháng 6. Ngày 11/7, cô đến bệnh viện. Các bác sỹ chẩn đoán Jiang bị viêm cơ tim cấp tính, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết rõ, theo Jiupai News.
Các bác sĩ điều trị cho Jiang Chennan chia sẻ, đây là tình trạng hiếm gặp, biểu hiện đặc trưng là viêm tim đột ngột và nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm nhiễm virus, căng thẳng về cảm xúc và lối sống không lành mạnh.
Sau khi được chuyển đến bệnh viện khác, Jiang rơi vào tình trạng hôn mê, duy trì sự sống nhờ tim, phổi nhân tạo tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Người thân cho cho biết, gia đình cô gặp khó khăn về tài chính. Người cha từng bị thương do tai nạn xe hơi năm 2023, đang nợ nần chồng chất, đi lại khó khăn và chỉ có thể nghỉ ngơi ở nhà. Mẹ họ bán hàng rong để kiếm sống, còn em trai út đang học cấp hai.
Mong muốn con gái khỏi bệnh nên gia đình Jiang đã vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau và chi phí điều trị cho Jiang vượt quá 200 nghìn Nhân Dân Tệ (730 triệu đồng).

Điều kỳ diệu xảy ra vào ngày thứ 8 sau khi Jiang hôn mê, cha cô nhận được thư báo trúng tuyển đại học và mang đến bệnh viện. Ông nói với con gái: "Bố mẹ đều rất vui mừng, con đã được nhận vào đại học!". Người cha nhớ lại lúc ông nói như vậy, cô thiếu nữ giật giật mí mắt, biểu hiện này mang lại hy vọng cho gia đình.
Kế tiếp sau đó, Jiang tỉnh dậy một cách kỳ diệu và trong cuộc gọi video cho bố mẹ, cô có thể trả lời bằng cử chỉ "OK". Người cha cho biết cô vẫn gặp khó khăn khi nói.
Jiang trúng tuyển vào Đại học Giao thông Hoàng Hà, một trường tư thục ở tỉnh Hà Nam. Điểm thi đại học của cô chưa được công khai.
Thấy nữ sinh tỉnh lại, các bác sỹ cho biết, Jiang là trường hợp may mắn kỳ diệu, đồng thời lưu ý rằng chức năng tim của cô đã hồi phục hoàn toàn, tình trạng ổn định. Nguyên nhân khiến cô tỉnh lại nhanh chóng vẫn chưa được xác định.
Người cha nói: "Dù điều kiện tài chính của chúng tôi có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ cho con gái đi học đại học vì đó là ước mơ của con bé".
Hiện Jiang đã được chuyển về phòng bệnh thường và dự kiến sẽ nhập học vào tháng 9 tới.
Câu chuyện của Jiang đã chạm đến trái tim hàng triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc. Thời gian qua, những câu chuyện tưởng chừng như kỳ tích như thế này thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó không lâu, vào ngày 15/7, một bé trai 3 tuổi sống ở miền đông Trung Quốc đã sống sót sau khi rơi từ tầng 18 của chung cư. Người cha sau đó đã buộc một bông hoa đỏ lớn lên thân cây đã cứu mạng con trai mình để bày tỏ lòng biết ơn.
Trúc Chi (t/h)