Hôn nhân rơi vào vực thẳm vì chồng nợ nần, trai gái bên ngoài

Hôn nhân rơi vào vực thẳm vì chồng nợ nần, trai gái bên ngoài

Thứ 2, 21/03/2016 10:21

'Tao nói cho mày biết, mày mổ 2 lần rồi không sinh con được nữa. Có lấy được chồng thì thành phần chẳng ra gì là nhiều chứ chả lấy được chồng tử tế đâu.'

Tôi lấy chồng đến nay đã gần 4 năm, hiện tại tôi có 2 bé trai kháu khỉnh. Đó cũng chính là nguồn động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn.

Vợ chồng tôi đến với nhau và bắt đầu mở công ty từ trước khi lấy nhau vài tháng. Ngày tôi ăn hỏi cũng chính là ngày anh cả nể đi vay tiền hộ bạn 100 triệu. Sau đó lại bị bạn bùng luôn không trả do vỡ nợ. Tiền vay hộ là lãi cứ tăng dần đều. Chưa hết anh ấy còn đóng tiền họ cho ông cậu bên chồng 7 triệu mỗi tháng. Đến lúc lấy họ thì do ông cậu nợ nần nên người ta trừ luôn suất họ của mình vào, vậy là lại không lấy được tiền họ, nợ nần ngày càng chồng chất. Đấy là về kinh tế, ngày càng khó khăn.

Còn về tình cảm, chồng tôi có tính cả nể bạn bè, đã bị bạn lừa cho một lần rồi mà vẫn cứ cho vay nhỏ lẻ, mặc dù trong túi hết sạch tiền vẫn đi vay tiền để cho vay. Nhiều khi vợ không có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày nhưng chồng tôi vẫn có tiền cho bạn vay.

Nhiều khi tôi tức đến phát khóc khi trong túi không còn một đồng đi làm, không còn một đồng đổ xăng, trong khi con hết sữa, hết bỉm, vậy mà chồng tôi vẫn có tiền cho bạn vay.

Đời sống - Hôn nhân rơi vào vực thẳm vì chồng nợ nần, trai gái bên ngoài

Chồng cặp bồ nhưng mẹ chồng tôi vẫn bênh vực cho anh ấy. Ảnh minh họa.

Mặc dù chồng tôi là dân kỹ thuật rất giỏi nhưng lại không biết tính toán. Bao nhiêu lần tôi góp ý rồi nhưng vì tính tự ái nên bảo tôi ra ngoài làm để hai vợ chồng không liên quan gì đến nhau nữa, kế toán công ty anh cũng tự thuê ngoài luôn.

Về phần tôi, vừa trông con vừa cơm nước cho chồng với nhân viên, vừa kiêm luôn công việc kế toán. Có lúc chồng tôi đi làm gọi điện về bảo làm hợp đồng hay khảo giá nọ kia mà không làm kịp là bị mắng cho té tát.

Nói chung tôi cũng chẳng sung sướng gì khi bất đồng giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Giữa lúc đó thì tôi phát hiện anh ấy có bồ. Tôi thấy thất vọng và chán lắm vì bao năm gánh nợ nần, là

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.