Elly Trần: Thường xuất hiện đêm khuya với tóc đen dài, áo trắng 'doạ' hàng xóm
Thực sự Elly không sợ ma cho lắm nhưng mình tin là có sự hiện hữu của các thế lực bóng tối bên cạnh chúng ta. Elly luôn tò mò, hứng thú tìm hiểu về các thế lực còn nhiều bí ẩn này. Từ ngày bé tí, lớp Elly được đi chơi trong ngôi nhà ma, trong khi các bạn khác hét ầm lên sợ hãi thì mình lại cảm thấy rất vui và thích thú. Elly cũng hay đi xem phim ma, kinh dị. Chỉ tiếc là xung quanh không ai có chung sở thích nên Elly toàn phải đi một mình.
Bộ phim Elly ấn tượng nhất là Hiện tượng siêu nhiên 1 kể về ngôi nhà bị ma ám của đôi bạn trẻ. Phim đó không dọa người ta bằng máu me nhưng những kịch tính của việc bị ma hành cứ tăng dần làm ám ảnh tâm lý người xem. Cảm giác hồi hộp ngồi theo dõi diễn biến sự việc thật thú vị.

Không biết có phải do xem phim kinh dị nhiều quá nên Elly không dễ giật mình khi bị hù. Bao lần bạn bè sắp đặt nhà cửa, tắt đèn, đeo mặt nạ quỷ để dọa Elly nhưng toàn thất bại. Trong khi đó, Elly dù chẳng định dọa ma ai mà hàng xóm cứ thi thoảng lại hết hồn khi giữa đêm bất thình lình thấy Elly với bộ dạng tóc đen dài, diện đồ trắng, dáng gầy, gương mặt phờ phạc sau những chuyến bay bước ra từ thang máy.
Halloween năm nay cũng sẽ như những năm khác, Elly sẽ vào rạp chiếu phim để thỏa mãn sở thích xem phim ma mị của mình.
Đăng Khoa Vietnam Idol: Một tuần 'doạ' bạn cùng phòng hét toáng 2, 3 lần
Ngày bé Khoa rất sợ ma, nhưng càng lớn mình càng thấy sợ người hơn (hihi). Khoa nhớ lần đầu tiên mình đi vào nhà ma ở Mỹ, trong đó trang trí và tạo hiệu ứng đáng sợ hơn ở Việt Nam nhiều lắm làm mình sợ đến mức phải nhanh chóng tách khỏi nhóm bạn và bí mật chạy ra ngoài.
Dù nhát nhưng Khoa rất ham xem phim ma để tự hù mình. Khoa thường có “tật” xem xong sẽ quên bẵng những cảnh rợn người trong phim đi nhưng khi lim dim ngủ, bỗng nhớ đến chúng và thế là… không làm sao ngủ được nữa. Dạo gần đây Khoa càng xem nhiều phim ma hơn và cảm giác sợ đã bớt dần. Hôm trước, Khoa cùng nhóm bạn đi vào nhà ma - nơi mà lần đầu tới Khoa đã phải chạy mất vì quá sợ. Lần này thì, chỉ toàn là bạn bè bấu víu vào mình mà hét thôi. Gặp con gái hét có khi còn sợ hơn gặp ma ấy chứ (hahaha).

Thích thú với những thứ liên quan đến ma quỷ nên Khoa toàn đầu têu đi hù dọa mọi người thôi. Sở thích này làm ai cứ ở nhà một mình với Khoa là đều phải rón rén đề phòng hết. Một tuần phải đến 2, 3 lần bạn cùng nhà với Khoa phải hét toáng lên. Gần đây nhất là khi bạn ấy đi ngủ, lật chăn lên thì thấy một cái đầu ngựa.
Từ khi học đại học, Khoa hay tổ chức Halloween party và mời rất nhiều bạn đến chơi. Dịp vừa rồi, Khoa và một tổ chức ở trường có tổ chức cuộc chạy đua 5K Halloween và người chạy sẽ bị zombies đuổi. Tiền thu được từ hoạt động này sẽ được gửi đến hội bảo tồn loài hổ.
Hot girl Kelly: Xem phim ma mà cười phớ lớ
Ly thực sự không sợ ma quỷ hay các thế lực bóng tối đâu nên thường xuyên xem phim ma lắm. Từ nhỏ, Ly đã cùng đứa bạn thân chơi trò tắt hết đèn trong nhà rồi ngồi xem phim kinh dị, ma quỷ. Bạn thì ra sức hù doạ trong khi Ly ôm bụng cười nắc nẻ. Hôm sang Thái Lan chơi, tầm 22h mấy bạn Ly vẫn rủ nhau vào rạp xem ma. Những cảnh ghê rợn, các bạn khác lấy tay che mặt hết còn Ly cứ mở mắt thao láo không rời màn hình.
Bởi không sợ sệt nên Ly lại khoái đi dọa ma người khác lắm. Cứ lúc cùng bạn vào nhà ma hay khi vừa xem phim ma xong, họ vẫn bị ám ảnh thì Ly sẽ bất thình lình vỗ vai hoặc kể nhiều thứ kinh dị khiến bạn giật mình, hét toáng lên sợ hãi. Nhìn mọi người hết hồn vì bị chọc, Ly thấy rất vui (haha).

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.