Baggio nổi tiếng là người hay phim giả tình thật với các diễn viên nữ. Anh nghĩ sao về sự đào hoa của mình, khi bên cạnh luôn là các hot giirl?
Sau khi hết yêu người này tôi mới tiếp tục yêu người khác chứ không phải là yêu cùng một lúc hai, ba cô. Chuyện tình cảm, nhất là nghệ sĩ, cũng khó nói vì họ dễ rung động trước cái đẹp. Tôi không quan trọng phải có mối quan hệ với hot girl, cái quan trọng là chúng tôi cảm thấy có duyên để đến với nhau.
Giờ tôi cũng đã lớn rồi, không còn như xưa để đóng phim nào là có tình cảm với cô bạn diễn viên đó nữa.
Đủ lớn để không phải gặp ai cũng yêu, liệu có thể coi Baggio đã là người chín chắn?
Tôi tự thấy nếu ở kinh doanh, mình tự tin mình có đường đi rõ ràng. Nhưng trong tình cảm, con người, đặc biệt là nghệ sĩ không nói trước được điều gì. Đó làm cảm xúc nhất thời không nói được trước. Ngày hôm nay tôi có thể yêu một cô này, nhưng hôm sau gặp một cô có đặc điểm và đức tính tốt hơn tôi lại bị lay động thì sao. Nhưng nói chung, bây giờ thì nó chỉ là những tình cảm nhất thời, sau một thời gian quá dài để nuôi nấng tình cảm, chưa cô nào có thể lay động để mình bất ngờ. Hiện tại tình cảm của tôi với Quỳnh Trâm vẫn tốt và tôi luôn nghĩ là mình đi được tới đâu, hay tới đó.
Baggio và Quỳnh Trâm
Cách đây không lâu, Baggio và bạn gái vừa tung ra bộ ảnh cưới khiến người ta phải nghi ngờ, hay là hai người sắp đi đến cuối con đường?
Mấy ngày nay ai gặp tôi cũng hỏi sắp cưới à. Tôi nói thật, tôi chưa tính chuyện đấy. Phải đến 27 tuổi, khi tôi đạt được những mục đích mình đề ra mới nghĩ đến chuyện cưới vợ. Tôi và bạn gái hiện tại đang sống cùng nhau rất vui, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu để coi có về được với nhau hay không, còn chuyện tương lai không nói trước. Lật lại chuyện tình của tôi và Andrea năm vừa rồi, ai ban đầu cũng nghĩ sẽ đi đường dài, nhưng chuyện bất ngờ không ai biết trước.
Bố mẹ anh phản ứng thế nào trước những câu chuyện tình của anh?
Ba mẹ tôi chưa bao giờ cấm cản con cái quen các cô gái, với ai cũng được, nhưng phải đàng hoàng.
Nhiều nghệ sĩ không muốn nói về khoảng trời riêng, nhưng chắc là Baggio sẽ không giấu về về bạn gái?
Cô ấy học nha khoa nên rất kỹ tính và chu đáo trong mọi chuyện. Thậm chí đôi khi tôi bị khó chịu bởi tính chu đáo của cô ấy, ví dụ mỗi lần tôi đi quay phim, cô dặn dò liên tục này anh ơi anh nhớ mang theo cái này, nhớ ăn cái kia. Đôi lúc, bị cô ấy làm phiền, tôi hơi bực bội, bảo em ơi em dành cho anh một khoảng không gian riêng tư được không? Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện rất vu vơ, như thế nhưng rất khâm phục cô bạn gái này. Quỳnh Trâm sinh năm 1987, lớn hơn Baggio 3 tuổi, giới thiệu như thế chắc đã là đủ.
Tay ngang bước vào nghệ thuật hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn. Có lúc nào anh nản, ví như khi phim “Bẫy cấp ba” không được chiếu chẳng hạn?
Có nản, nhưng không phải vì phim không được chiếu, mà do áp lực từ nội bộ những người làm phim, áp lực từ công việc kinh doanh lẫn trong nghệ thuật. Nhưng tôi vượt qua được.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.