Hy hữu: Sắp được mang đi chôn cất, bé trai sơ sinh bất ngờ "sống dậy"

Thứ 5, 10/07/2025 20:30

Bé trai sơ sinh được tuyên bố đã tử vong bất ngờ được phát hiện vẫn còn sống, chỉ vài phút trước khi bị chôn cất.

Một trẻ sơ sinh được một bệnh viện công ở Beed, Maharashtra, Ấn Độ tuyên bố đã tử vong bất ngờ được phát hiện vẫn còn sống gần 12 giờ sau đó, chỉ vài phút trước khi bị chôn cất.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Công lập Swami Ramanand Tirtha ở Ambajogai. Theo báo cáo, một phụ nữ đã sinh con vào tối 7/7 tại bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố đứa trẻ đã tử vong vào khoảng 8h tối, sau đó, ông nội của đứa trẻ đã đưa bé về làng để chôn cất.

Sáng hôm sau, người ta đào hố chôn cất, nhưng không tìm thấy xẻng. Trong lúc đó, bà của đứa bé khăng khăng đòi nhìn mặt cháu nội lần cuối. Khi bà mở tấm vải ra, đứa bé sơ sinh đột nhiên bật khóc.

Sau đó, gia đình đã quay lại bệnh viện và em bé được đưa ngay vào viện để điều trị. Em bé được phát hiện còn sống vào khoảng 7h sáng ngày 8/7, gần 12 giờ sau khi được tuyên bố là đã tử vong.

Sắp được mang đi chôn cất, bé trai sơ sinh bất ngờ có phản ứng "lạ", gia đình bức xúc - Ảnh 1.

Một trẻ sơ sinh được bệnh viện tuyên bố đã tử vong nhưng sau đó được phát hiện còn sống.

Trong khi đó, bệnh viện cho biết, em bé sơ sinh không có dấu hiệu của sự sống sau khi sinh và không đáp ứng với việc điều trị. Phát biểu với các phóng viên, Rajesh Kachre, Trưởng khoa Bệnh viện Swami Ramanand Tirtha, cho biết: "Vào ngày 7/7, một phụ nữ đã đến bệnh viện và thai kỳ của cô ấy là 27 tuần. Cô ấy đã gặp biến chứng trong thai kỳ và sinh con vào lúc 7h tối ngày 7/7. Bé trai nặng 900 gram. Em bé yếu ớt, nhẹ cân và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Em bé cũng không đáp ứng với bất kỳ phương pháp điều trị nào, do đó bé được tuyên bố là đã tử vong.

Ngày hôm sau, gia đình nhận thấy em bé có dấu hiệu sự sống và đã đưa em đến bệnh viện. Hiện em bé đang được điều trị. Tuy nhiên, để điều tra nguyên nhân vụ việc, ban quản lý bệnh viện đã thành lập hai ủy ban điều tra. Những người bị kết tội sẽ bị xử lý".

Ông nội của đứa trẻ sơ sinh cáo buộc bệnh viện tắc trách. "Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng đứa bé đã chết khi sinh ra. Tôi đến đón cháu vào ngày hôm sau. Khi tôi đang đào hố thì vợ tôi nói muốn nhìn mặt cháu lần cuối. Khi tôi gỡ tấm vải ra, đứa bé vẫn còn sống. Đây là sự tắc trách của bệnh viện. Chuyện này không nên xảy ra. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người còn sống bị tuyên bố là đã chết", Sakharam Ghuge, ông nội của đứa trẻ bức xúc cho biết.

Người mẹ, Balika Ghughe, nói thêm: "Y tá nói đứa bé đã chết. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị chôn cất, thằng bé bắt đầu khóc".

Cho đến nay, gia đình vẫn chưa nộp đơn khiếu nại chính thức, nhưng đã cáo buộc bác sĩ điều trị tắc trách. Đáp lại, ban quản lý bệnh viện đã ra lệnh mở cuộc điều tra nội bộ sau vụ việc.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.