Tương lai của tiền đạo Alexander Isak tại Newcastle đang trở nên vô cùng bấp bênh khi cầu thủ này tiếp tục từ chối ra sân và tập luyện cùng đồng đội. Theo một nguồn tin, Newcastle United đang xem xét khả năng sa thải cầu thủ 25 tuổi này.
Isak, người đã vắng mặt trong chuyến du đấu Viễn Đông hồi tháng trước, hiện đang phải tập luyện một mình. Cầu thủ người Thụy Điển công khai bày tỏ mong muốn gia nhập Liverpool và đã nói với ban lãnh đạo Newcastle rằng anh sẽ không chơi cho họ nữa, ngay cả khi câu lạc bộ từ chối bán anh.

Alexander Isak đối mặt nguy cơ bị Newcastle sa thải. (Ảnh: Getty)
Liverpool đã đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng Anh cho Isak, nhưng đã bị Newcastle từ chối. Hiện tại, Isak được định giá khoảng 150 triệu bảng Anh.
Mặc dù Isak vẫn đang nhận mức lương 130.000 bảng Anh mỗi tuần, nhưng theo Sun Sport, anh có thể sẽ phải nộp phạt nếu vắng mặt trong một trận đấu chính thức. Trận đấu đầu tiên mà anh có khả năng vắng mặt là cuộc đối đầu với Aston Villa vào thứ Bảy.
Trong một cuộc họp báo gần đây, HLV Eddie Howe cho biết ông muốn cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải trước (27 bàn) quay trở lại đội hình, nhưng thừa nhận tương lai của cầu thủ này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
"Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra. Tôi đã nói nhiều lần rằng cậu ấy đã ký hợp đồng với chúng tôi. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi", Howe nói. "Câu lạc bộ sẽ quyết định tương lai của cậu ấy. Tôi không biết quyết định đó sẽ như thế nào. Tất nhiên, tôi có một kết quả mong muốn. Tôi muốn có đội hình tốt nhất và mạnh nhất có thể, nhưng tôi cũng muốn những cầu thủ thực sự muốn chơi cho câu lạc bộ bóng đá này".
Trong một diễn biến khác, ngôi nhà mà Isak thuê từ cựu hậu vệ Newcastle, Ciaran Clark, ở Ponteland hiện đang được rao bán sau khi gia đình anh chuyển đi. Ngôi nhà này từng bị một băng cướp quốc tế đột nhập vào tháng 4 năm ngoái, lấy đi số tài sản trị giá 78.000 bảng Anh.
Tương lai của Isak hiện vẫn bỏ ngỏ, trong khi Liverpool được cho là tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc.
Quốc Tiệp (theo The Sun)